Kính bạch Thầy.
Theo Phật Giáo, khi tâm nghĩ tưởng đến thiện pháp thì thấy quanh mình hầu như người, cảnh... đều tốt đẹp, khả quan. Nhưng thời nay lại có 1 số người (kể cả người tu sĩ) nhìn đâu cũng thấy ma, thấy vong hồn hiển hiện, trong 1 thời giảng Pháp thấy ma đầy cả thiền đường, hoặc thấy vong hồn yểu tử bu đầy theo người Phật tử, người bịnh nào cũng là do vong nhập..., còn nhiều lắm mà con không thể kể hết, đến độ làm cho người Phật tử rất hoang mang, sợ hãi.
Câu hỏi của con là:
Đối với Đạo Phật điều đó có quá đáng không? Có gọi là Tà kiến không?
Những vị đó phải chăng có định lực rất mạnh có thể thấy được, cảm được những vong linh không siêu thoát.
Giới Luật Đạo Phật có cho phép những người này hành động như một cách độ cho những hồn ma.
Kính xin Thầy từ bi giải dùm cho rất nhiều Phật tử hải ngoại cũng như trong nước đang muốn thoát ra những ám ảnh này.
Chúng con xin tri ân Thầy.
Kính chúc Thầy luôn bình an.
Hiện tượng cõi âm đang sống cùng với cõi dương chúng ta là có thật. Khi Ngài Moggallana thấy hiện tương này đã bạch hỏi đức Phật thì Phật cũng xác nhận đó là các cõi Peta và Asura. Như vậy nếu có vị nào thật sự thấy người cõi âm thì cũng không sai. Trừ phi vị đó chỉ y theo Kinh mà nói theo để lấy uy chứ không thật thấy thì đó mới là phạm tội khoe pháp bậc cao nhân.
Thấy được người âm cũng chưa hẳn đã có định lực hay thần thông gì, có thể do người đó có duyên "ngoại cảm" với người âm nên thấy được thôi. Có trường hợp người thấy được là do bùa chú, hoặc bản thân người ấy được (bị) người âm cho biết (thường gọi là bị đàng trên hoặc đàng dưới dựa).
Đức Phật có cho phép hàng tứ chúng hồi hướng phước báu đến cho thân nhân đang bị mắc kệt trong cõi âm để trợ duyên cho họ có thể thoát khỏi sự dính mắc của mình mà sớm đầu thai lại làm người hoặc lên cõi chư thiên thôi, chứ không nói là "độ" những hồn ma. Chúng sanh hưởng phước hay chịu tội là do họ tự gieo nhân gặt quả, chúng ta chỉ có thể trợ duyên để họ tự giác chứ không ai có thể độ ai được cả.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.