Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

người âm & cõi âm

90 câu · trang 9/30

Chào thầy. Con có một thắc mắc trong quá trình nghiên cứu về Phật học như sau. Trong Vi Diệu Pháp có nói thời gian giữa tâm tử và tâm tục sinh chỉ cách nhau có 01 (một) sát na, tức là diễn ra gần như tức khắc. Nhưng trong các kinh sách của Mật tông thì sau khi chết đi sẽ có khoảng thời gian 49 ngày trước khi luân hồi sang kiếp khác. Vẫn biết rằng giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, Mật tông có sự khác biệt - nhưng sự khác biệt này thuộc về bản chất. Thầy có thể cho con biết thế nào mới là đúng được không ạ? Con cám ơn thầy.

Tử tâm và thức tái sinh thì chỉ cách nhau một sát-na, nhưng nếu sinh vào cõi Peta-Asura hoăc gọi là Cõi Âm (Mật Tông gọi là Thân Trung Ấm, chỉ là tên gọi khác nhau thôi) thì thời gian bất định, có thể từ một hai giây đến hàng ngàn năm, chứ không phải nhất định 49 ngày.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy! Khi nằm mơ thấy người thân đã mất đói, lạnh, đó có phải là điềm báo gì không thầy? Có phải họ chưa siêu thoát và con cần phải làm gì không thầy?

Con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn có sức khoẻ ạ.

Đó là điềm báo người thân của con đang ở trong cõi Âm (Peta). Con nên làm phước hồi hướng cho họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Con nghe nói sau khi chết, con người (không phải bậc Thánh) thọ lãnh thân trung ấm trước khi đầu thai. Vậy thân trung ấm trong cõi âm có tướng mạo giống như cõi người không Thầy? Nếu thọ lãnh thân thì phải đi đầu thai đúng không Thầy? Con cảm ơn Thầy.

Thân Trung Ấm là tên gọi khác của người Tây Tạng về Cõi Âm gồm Asura (A-tu-la) và Peta (Ngạ quỷ) có thân do tưởng sinh nên gần giống như tình trạng thân của họ trước khi chết, nhưng rồi sẽ biến dạng theo nghiệp lúc sinh tiền. Khi nào họ thoát khỏi ảo tưởng, thoát khỏi nghiệp cõi âm hoặc nhận đủ phước hồi hướng thì mới đi tái sinh Cõi Dương (Trời, Người) được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.