Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 175/394

Kính thưa Thầy!

Con làm kinh doanh nhỏ và mỗi khi con thấy những người kinh doanh gần chỗ con họ phát đạt con cảm thấy có chút ghen tỵ phiền lòng vì con thua kém và tham lam mong được như vậy ạ. Rồi tiếp con nghĩ phúc ai người đó hưởng, con lại thấy mừng cho họ và tiếp là thành không mừng cũng không ghen tỵ nữa, chỉ cần làm tốt và quan tâm đến công việc của mình là đủ có đúng không Thầy?

Và con muốn hỏi các cảm xúc buồn vui yêu ghét... mình chỉ cần chú tâm quan sát thường biết mình, không phán xét hay cố xoa dịu nó, con thực hành như vậy có đúng không thưa Thầy?

Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Đúng, chỉ thế thôi chính là hành, là tu chứ không cần rèn luyện để đạt được gì khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, con xin được Thầy chỉ dạy, không có mình thì pháp vẫn vậy phải không Thầy? Có phải là mình không cần phải đóng một vai trò nào đó không Thầy?

Đóng một vai trò, khác với một vai trò tự nhiên. Đóng vai trò thì có ngã, còn vai trò thì vô ngã. Vai trò tự nhiên là dụng của đạo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Hai vợ chồng con cảm thấy cuộc sống ở thành phố sao mà bon chen và ồn ào quá. Vợ con thấy nhớ những ngày tháng cô ấy còn ở quê, dù thiếu thốn một chút nhưng lại thấy bình an trong tâm hồn. Con cũng cảm thấy cuộc sống thành thị dễ khiến người ta biến động tâm quá. Tụi con cũng có thực hành tâm linh nhiều, nhưng sao vẫn thấy chưa ổn. Ngày xưa Bụt giác ngộ đạo tỉnh thức nhưng rồi vẫn sống đời tu tập. Còn những người thường như bọn con thì phải làm sao để cho tâm mình bình an đây? Con không nghĩ những yếu tố bên ngoài (như nhà cửa hoặc thành thị) sẽ quyết định tâm con. Nhưng tụi con chưa đủ nội lực để chống lại yếu tố bên ngoài. Tụi con phải làm sao đây?

Tu không phải để được bình an mà đủ trầm tĩnh sáng suốt để sống trong mọi hoàn cảnh dù đó là hoàn cảnh bất an. Mong hoàn cảnh bình an chính là bất an, vì chỉ có bình an nơi thái độ nhận thức chứ không có bình an bên ngoài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.