Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 207/394

Lúc con thấy pháp và sống thuận pháp thì tâm trí con thấy và khám phá ra rất nhiều sự thật mầu nhiệm, nhưng gần đây nhất là sau khi giác ngộ tâm trí không còn được như thế nữa, như vậy là sao ạ thưa thầy?

Nếu con đã giác ngộ thì thấy tất cả đều mầu nhiệm sao còn muốn khám phá thêm gì nữa? Giác ngộ là tâm luôn thấy mọi sự mọi vật mới mẻ như nó đang là, không kết luận gì cả. Có thể là khi con khám phá những sự thật mầu nhiệm thì con đã kết vội luận nên mới nó đã biến thành cũ kỹ không còn mới mẻ nữa?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư ông, con nhớ có 3 loại người đi đến giác ngộ: tuỳ tín, tuỳ tấn và tuỳ pháp hành. Bản chất con lười biếng, không chịu được cực thân (trừ khi bị bài vở, thầy cô ép buộc) nhưng lại thích nằm chơi, đọc sách, nhìn lại mình để tìm ra cách hay ho cải tiến tâm và các kỹ năng sống của mình. Vậy nếu con tu thiền như sư ông, có phải con hợp với "tuỳ pháp hành", là đi hướng tuệ, thấy ra sự thật trước, rồi để cái thấy này tự điều chỉnh sự siêng năng, nhẫn nại nơi con không sư ông? (vì con nghĩ đi hướng tinh tấn, chắc con ngồi thiền không nổi ạ).

Con cám ơn sư ông.

Con không nên lấy gì đó làm hệ quy chiếu lý tưởng hoặc so sánh mình với ai khác mà phải tự mình khám phá sự thật qua trải nghiệm cuộc sống nơi chính mình. Quan trọng là con có tự thấy mình sống đúng tốt hay không, chứ không phải con cần áp dụng một hạnh tu nào quy định sẵn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Con mới ngộ ra điều này. Nếu bản ngã còn thì hãy cứ sống với bản ngã, đó chính là sống tuỳ duyên thuận pháp vì tuỳ duyên thuận pháp có nhiều mức độ. Còn hơn là cố loại bỏ cái bản ngã. Còn thấy cũng có nhiều cấp độ, hãy thấy đúng với cái mình đang là chứ không phải theo một lý tưởng giác ngộ giải thoát nào.

Nói chính xác là mỗi người đang như thế nào thì cần thấy rõ mình như vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.