Kính thầy!
Con tự thấy rằng rất nhiều lần trong đời, đứng trước các lựa chọn, con dùng lý trí nhận thức được rằng lựa chọn nào đúng, lựa chọn nào sai. Con phân biệt được giữa cái mình muốn làm và cái mình nên làm. Nhưng đã nhiều lần con lựa chọn theo cảm tính, chọn điều con muốn nhưng không nên làm, thậm chí chọn cả điều vừa không muốn và vừa không nên làm để rồi nhận lấy hậu quả đau khổ bất an. Xin thầy từ bi chỉ dạy con nên làm gì để có những quyết định đúng đắn hơn.
Kính chúc thầy sức khoẻ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Đừng vội có được quyết định hay chọn lựa đúng đắn, cứ sai đi để học bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi, như vậy con mới khám phá được thế nào là đúng, thế nào là sai, chứ nếu đúng không làm sao biết sai là gì. Chỉ muốn đúng thì trầm trọng quá, nhưng vẫn chỉ được một chiều thôi, không có gì đối chiếu làm sao giác ngộ được. Vấn đề không phải là đúng hay sai, tốt hay xấu mà là có giác ngộ được cả hai mặt của cuộc sống hay không.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.