Dạ, con chào Thầy ạ.
Con bị bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng đã 7 năm. Từ đó đến nay con bị tái phát vài lần. Giờ con đã có gia đình, có hai con. Cứ thời gian nào con hứng thú đọc, nghe Phật pháp là con lại bị bệnh nặng thêm. Ngay cả những tác phẩm của Ngài Ajahn Chah, Ngài Sayadaw U Jotika cũng làm con bệnh nặng hơn.
Vừa rồi con được tặng cuốn Những lời Phật dạy của Ngài Bodhi. Con đọc trong khoảng 2 tuần thì phải dừng, vì hành vi, tư duy rối loạn hơn so với trước.
Con đọc Phật pháp là cứ tưởng mình đã hiểu những gì sách viết, lại tự mình cho rằng mình có khả năng thay đổi người khác.
Giờ con không đọc Phật pháp nữa thì hoạt động tâm thần lại dần bình thường trở lại.
Có phải con không có duyên với Phật Pháp không thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy ạ.
Phật Pháp không ở trong Kinh Luận mà ở nơi chính con, hãy trở về đọc lại chính mình, đó là cuốn sách Phật Pháp tuyệt vời hơn bất cứ Kinh Luận nào trên thế giới. Những gì Phật dạy cũng chỉ có mục đích duy nhất là khuyến khích mỗi người trở về giác ngộ chính mình.
Đúng là càng tích luỹ nhiều kiến thức Kinh Luận càng thêm hoang tưởng! Con may mắn biết mình hoang tưởng khi kiếm tìm chân lý trong Kinh Luận nên sớm trở về thức tỉnh chính mình. Ôi! Bất hạnh thay những ai còn bỏ quên chính mình, say mê trong Kinh Luận mà hoàn toàn không biết mình đang hoang tưởng!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.