Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 380/394

Kính bạch thầy,

Tình cờ con thấy bài thơ của Thầy nhắc nhở con trong một lần con hỏi về việc nghe Pháp và học Kinh, con gọi là “Tâm Chú học Kinh”:

“Quên đi, nhớ mãi làm chi

Chân như trước mặt, nhớ gì lời kinh

Sao không nhớ lại chính mình,

Nhớ kinh, chẳng thấy vô minh trên đầu?”

Quả thật, lúc này con chỉ thích “tầm chương trích cú”, học Phật chỉ để tích lũy kiến thức và thỏa mãn tư kiến, tư dục. Khi “trì chú” được đủ “số biến”, thần chú hiển linh mới vỡ lẽ là chính phút giây hiện tại, ngay nơi “Thân Thọ Tâm Pháp” là điều tuyệt vời nhất! Giờ con nhìn lại thấy mắc cười quá chừng, tự cười mình vì một thời “rất ngu ngơ” thưa Thầy.

Còn một bài khác nữa của Thầy, con gọi nó là “Minh Chú dẫn đường”. Vì nhờ bài đó đã đưa con tìm đến Thầy, học Pháp nơi Thầy. Duyên là con vào một Tịnh Xá hệ Phái Khất Sĩ, thấy hai câu “Tự do là ung dung trong ràng buộc, Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” được viết trang trọng trên hai tấm bảng, treo nơi chánh điện. Cảm giác lúc mà con thấy 2 câu “Minh Chú dẫn đường” trên thật khó tả ạ. Một điều đặc biệt nữa là hiện giờ hai câu “Minh Chú” này đang ứng nghiệm vào cuộc sống hiện tại của con thưa Thầy.

Nhân mùa Vesak, con ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Thầy thật nhiều sức khỏe ạ.

Vô vàn kính tri ân Thầy,

Con,

Trung Huệ

Sādhu lành thay! Rất hoan hỷ chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy cho con hỏi ở chùa bửu Long có chỗ để tu hạnh độc cư không ạ con muốn xin đến tu miên mật 1 thời gian với sự hướng dẫn của Thầy vì con vẫn còn thấp kém muốn gần thầy để được thưa hỏi nhờ thầy dìu dắt con bào mòn vô minh và các lậu hoặc kiết sử phiền não và nghiệp con xin tri ân công đức của Thầy

Cố miên mật trong chỗ độc cư thì không thể miên mật được, vì miên mật không lệ thuộc vào không gian thời gian.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, con có câu hỏi mong thầy chỉ giúp con ạ. Trong công việc hàng ngày mỗi khi có một cảm giác khó chịu hay có suy nghĩ làm con căng thẳng, con đều nhận ra và luôn nhắc nhở chính mình rằng suy nghĩ, cảm xúc đó không phải là của ta, để cho nó là vậy. Dù tự nhắc như thế nhưng dường như con vẫn không thể tách ra được khỏi chúng, con cảm giác như mình đang vật lộn với những suy nghĩ, cảm xúc đó. Nhiều khi con mệt mỏi, muốn bỏ tất cả, tìm thứ gì để quên đi như ăn uống, xem video... Con không biết việc con đang nhắc nhở mình đó có đúng không mà con cảm thấy khó khăn quá ạ? Con có nên quay về hơi thở để định tâm trước không ạ? Mong thầy cho chỉ giúp con. Con cảm ơn!

Con đừng bám víu vào công thức nào, cứ mày mò khám phá để thấu hiểu được chính mình và cuộc sống. Đừng mong hoàn hảo theo ý mình mà chỉ cần thấy ra sự thật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.