Kính bạch Thầy Quý Kính,
Con kính lời vấn an Thầy.
Kính bạch Thầy,
Con theo dõi mục H/Đ thấy, trong chuyến hoằng hóa của Thầy ở Hà Nội, có nhiều bạn Đạo ở HN được gội nhuần Pháp Thầy khai thị, con hoan hỉ lắm!
Hôm nay, con lại thấy sau khi có một bạn phát tâm xin ghi lại các bài giảng của Thầy, vừa được sự đồng ý của Thầy, thì liên tiếp có nhiều bạn khác hồ hởi xin Thầy cho góp sức.
Thưa Thầy, con rất ao ước được góp sức nhưng điều kiện sức khỏe con không cho phép. Con xin phép Thầy cho con được gởi đôi lời đến quý bạn, con cám ơn Thầy.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thân chào quý bạn, MT xin chúc mừng quý bạn.
Sự đồng lòng của quý bạn trong việc cùng nhau ghi lại bài giảng của Thầy làm MT hoan hỉ và cảm động lắm vì MT biết việc làm này đòi hỏi rất nhiều công sức nhưng sẽ mang lợi lạc lớn lao đến cho rất nhiều người, MT thấy các bạn còn thực hiện được một lời dạy của ông bà chúng ta nữa:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
MT chúc mừng quý bạn đã thể hiện tinh thần Vô Ngã Vị Tha.
Thân ái
MT