Con là Tâm Hiền Chân,
Vậy con xin nhận ghi bài giảng ở Sydney và Hà Nội ạ.
Con cảm ơn Sư ông!
Sādhu lành thay!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
32 câu · trang 7/11
Con là Tâm Hiền Chân,
Vậy con xin nhận ghi bài giảng ở Sydney và Hà Nội ạ.
Con cảm ơn Sư ông!
Sādhu lành thay!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Thưa thầy con xin ghi lại bài này tại Úc được không ạ?
Con cảm ơn thầy.
Tất nhiên là được. Hoan nghinh!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Thầy quý kính của con,
Khi vừa viết xong mấy chữ này thì con mỉm cười, định xóa đi 2 chữ "của con" vì con thấy mình còn ngã sở quá. Nhưng sau đó, con không xóa vì con thấy những chữ này đến một cách rất tự nhiên từ sâu thẳm trái tim con, con "thấy" như vậy thì biết như vậy, việc gì phải xóa?
Thưa thầy, như vậy con sẽ ghi chép lại 2 khóa giảng của thầy ở chùa Pháp Luân. Ngay khi được thầy hứa khả, con mở pháp thoại ngày đầu ra nghe thử để kiểm soát âm thanh trước khi làm, con nghe đến hết luôn và cảm động vì trong mỗi pháp thoại, con đều học được nhiều điều cần thiết cho cuộc sống và cho việc hành trì (con tạm dùng chữ này) của con. Lúc trước con đọc rất nhiều về Phật pháp mà cứ loay hoay không biết phải tu như thế nào, đến một hôm tình cờ nghe thầy giảng, đột nhiên con hiểu ra, gánh nặng trên vai rơi xuống, khoẻ và nhẹ. Thầy ơi, một khi đã hiểu Thiền của thầy rồi thì như có của báu trong túi thần, cứ lấy ra xài hoài không hết, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Con tri ân thầy, tri ân sự tận tụy của thầy, chính sự tận tụy của thầy đã giúp con thật sự hiểu câu "Phục vụ để hoàn toàn - Hoàn toàn để phục vụ" .
Cuối cùng rồi con cũng sẽ gặp thầy, chỉ 2 tháng nữa thôi, về Việt Nam con sẽ đến thăm thầy, con hoan hỷ lắm, con xin đãnh lễ thầy.
Sādhu lành thay!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.