Thưa thầy, Con xin hỏi:
Trong ngày lễ vu lan ở cổng chùa người ta bán chim phóng sinh rất nhiều, những con chim đó đa phần rất yếu hoặc không bay xa được vì chúng bị cắt cánh hoặc bị đánh thuốc mê khiến cho chúng khi được thả ra chỉ quanh quẩn một chỗ bị chết hoặc bị bắt lại. Phóng sinh như vậy có phải là một tội ác không ạ, vì con nghĩ như vậy là mình đã vô tình tiếp tay cho người bán trục lợi bằng cách bắt chim phải không?
Con có một người bạn mượn của con một số tiền tuy không nhiều lắm nhưng nhiều lần con hỏi ròng rã suốt hơn 2 năm trời thì người đó chỉ ậm ừ, biện bạch lý do nhưng rồi không trả. Có phải kiếp trước con quịt tiền của ai đó nên kiếp này phải chịu quả báo nên nếu đòi lại thì nhân quả chưa xả phải không ạ?
Con cảm ơn thầy!
Cả hai câu hỏi của con đều liên quan đến vấn đề nhân quả nghiệp báo mà đức Phật gọi là không thể nghĩ bàn (acinteyya). Nó chỉ giúp cho mỗi người qua đó học ra bài học về thái độ nhận thức và hành vi đúng sai, tốt xấu, thiện ác, lợi hại của mình, nhờ vậy tâm được thanh tịnh trong sáng là chính.
Vậy mỗi người cần tự biết phóng sanh hoặc chịu quả báo đúng hay sai, thiện hay ác trong từng trường hợp để tự điều chỉnh thái độ nhận thức và cách ứng xử của mình sao cho thuận pháp chứ không có một khuôn mẫu đạo đức nào nhất định, còn hoàn cảnh có thay đổi được hay không còn tùy nhiều phương diện khác nữa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.