Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ con kính thưa Sư Ông.
Con tin vào luật Nhân Quả, và con rất muốn nhìn thấy Nhân Quả của từng sự vật hiện tượng. Con khởi lên tâm ấy là đúng hay sai ạ?
Hiện giờ con vẫn thực hành thiền minh sát. Cứ mỗi khi tâm con vọng động thì con biết nó vọng động, tâm đang sân thì biết là đang sân. Nhưng con cảm thấy là mình cần tìm hiểu là tại sao tâm mình sân và vọng động. Con có cần phải đi tìm nguyên nhân như vậy ko ạ, hay chỉ là thấy biết như nó đang là vậy thôi.
Xin Thầy chỉ cho con.
Chỉ thấy biết thực tại đang là thôi, không cần tìm hiểu nguyên nhân, đến khi đủ duyên thì tự nhiên thấy rõ nhân quả. Nhưng khi con cố truy tìm nguyên nhân thì bỏ quên mất thực tại, chỉ chạy theo phán đoán của lý trí, vọng thức.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.