Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

như nó đang là

109 câu · trang 36/37

Dạ thưa sư ông cho con hỏi.

Sinh trụ diệt là quá trình của phiền não, là 3 giai đoạn hay là 4 giai đoạn ạ?

Xin sư ông chỉ cho con.

Đừng quan tâm bao nhiêu giai đoạn. Chỉ thấy nó đang là thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy!

Con cảm thấy bản thân mình không có lập trường và khá là nhu nhược, từ trước đến giờ miễn có việc nào xảy ra không tốt, dù lớn hay nhỏ, dù đúng sai chưa hẳn thuộc về phần con, con cũng im lặng không phản kháng, dần dần nó thành một thói quen và bên trong con tự dán mác cho bản thân, nhưng điều đó không quan trọng, điều con cần nói ở đây mỗi lần như thế con luôn dầy vò trách móc, lên án, buộc tội bản thân là vô dụng, yếu kém... nó vô hình trở nên một rào cản, vách ngăn kiên cố, con cố vượt qua nó, càng cố thì càng đau khổ... giờ con cảm thấy mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả. xin thầy cho con một lời khuyên.

Buông xuôi cũng sai, muốn phải là hay mong sẽ là cũng sai, vì đó chỉ là ảo tưởng. Ngạn ngữ có câu "khôn cũng chết dại cũng chết, biết là sống". Đừng chủ trương, cũng đừng dán nhãn cho mình hay ai khác, chỉ thấy mình như chính mình thật sự thì mới thấy sự vận hành hoàn hảo của Pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Nhìn các pháp như nó đang là thì khoẻ, không tốn công sức. Tưởng là, cho là hay thêm thắt vào cái đang là thì mới sinh đủ chuyện.

Con cám ơn thầy.

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

như nó đang là · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ