Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

phá thai

4 câu · trang 1/2

Con xin đảnh lễ Thầy!

Kính bạch Thầy, con có một vài điều chưa được rõ kính mong Thầy giải đáp giúp con ạ! Bà Ngoại con năm nay 82 tuổi nhưng Bà vẫn còn minh mẫn lắm. Mấy ngày gần đây Bà đang xem TV thì đột nhiên quay lại nói với Cậu con rằng, có 2 đứa con nít đang đứng cạnh chân Cậu (nhà con không có trẻ con). Cả nhà con đều lấy làm lạ và hỏi lại bà thì Bà bảo thỉnh thoảng thường thấy chúng ngồi bên cạnh hay chơi đá banh ở sau nhà. Nhà con không ai thấy cả thưa Thầy, vậy điều này là sao vậy Thầy? Gia đình con cũng hơi lo không biết đây có phải là điềm báo gì không? Mong Thầy chỉ con làm cách nào để những hương linh ấy không phá phách?

Con xin cám ơn Thầy!

Có hai trường hợp: Một là bà cụ bắt đầu thấy ảo ảnh như hầu hết người già thường bị. Hai là trong nhà có ai phá thai nên những thai nhi ấy vẫn còn chưa tái sinh được đang ở đưới dạng người âm (Peta), nếu trong nhà không có ai phá thai thì có thể là do nhà hay chỗ đất này trước đây có trẻ chết hoặc bị phá thai. Nên làm phước hồi hướng công đức cho các vong linh ấy siêu sinh là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy. Con hy vọng những điều con sắp nói ra đây sẽ được thầy trực tiếp giúp con giải đáp.

Con lập gia đình được 3 năm và đã từng phá bỏ một đứa con. Khi con biết mình mang thai, con vô cùng bối rối, tình cảm giữa chồng con và con không được tốt đẹp, đang trên bờ vực ly hôn. Tài chính thì không có... Con biết tất cả cũng chỉ là lý do để cả 2 vợ chồng cùng quyết định đến việc phá bỏ đứa con đó.

2 năm sau khi phá bỏ đứa con, trong lòng con thật sự thấy đó là quyết định sai lầm và con biết chắc rằng con sẽ phải trả cái nghiệp này rất nặng.

Tính con bốc đồng và thường ít chịu lắng nghe người khác, đặc biệt là chồng con. Con thường cho rằng những quyết định của mình thì mình sẽ mãi không hối hận nhưng cứ ngày qua ngày con lại cảm thấy vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu. Cái ảm ảnh phá bỏ đứa con kèm theo việc cho tới thời điểm này dù 2 vợ chồng không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng con vẫn chưa có con lại.

Sự nghiệp của con thì giống như một tờ giấy trắng, bơi mãi mà không biết cái nào là đích mà mình cần phải hướng đến.

Tất cả tạo nên sự bức bách trong lòng con, con không thể nào chia sẻ cùng ai điều này. Khi con phá thai thì trong nhà con chỉ có vợ chồng con và cô của chồng con là biết chuyện nhưng thời gian gần đây thì con biết được cô chồng đã kể chuyện của bọn con cho bạn của cô biết thì trong lòng con lại dấy lên một nỗi buồn.

Ngày qua ngày con sống trong trạng thái lo sợ, trong nỗi ám ảnh và đôi lúc con nghĩ rằng con của con đã không đồng ý với hành động của mẹ nó nên mới làm cho mẹ nó gần như mất đi mọi thứ, tình cảm, công danh, sự nghiệp tất cả đều như mây khói.

Con hiểu đó là con đang oán trách số phận, con đổ cho những thất bại của con là do con bỏ đứa bé đó.

Lòng con đang rất rối bời, con không biết mình phải tiếp tục đối diện với hoàn cảnh hiện tại như thế nào? Với tương lai của mình ra sau.

Và đứa bé đã bị con từ bỏ đó hiện giờ đã đầu thai chưa hay vẫn ngày đêm theo con. Con thật sự rất bế tắc. Con không thể nói điều này cho bất kỳ ai, chồng con là người vô tâm nên anh ấy chưa bao giờ muốn lắng nghe những điều trong lòng con, chưa bao giờ muốn hiểu hay thông cảm. Trong mắt anh ấy con chỉ là một con ngựa non háu đá, ếch ngồi đáy giếng và rất nhà quê. Những điều đó đã dần dần làm mất đi tự tin của con, như con dao đang giết chết tâm hồn con mỗi ngày mà chính anh không ý thức được viết đó.

Đã có rất nhiều lần con muốn ly dị với chồng con bởi con thấy 2 tâm hồn không thể hòa hợp được nữa, con mệt mỏi, anh ấy thì lạnh nhạt nhưng con không có can đảm vứt bỏ hết mọi thứ để làm lại từ đầu.

Con mâu thuẫn và con đang bức bối trong lòng vì hành động sai lầm trong quá khứ.

Con rất mong thầy giải đáp giúp con 3 câu hỏi:

  1. Đứa trẻ mà con đã từ bỏ đã đầu thai hay chưa? Hay đứa trẻ đó có theo con cho tới bây giờ không? Con phải làm thế nào để đứa trẻ đó quay trở lại làm con của con, cho con chuộc lại lỗi lầm của mình?

  2. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con thì con có nên từ bỏ hay không?

  3. Con đang bơi trong nghề nghiệp của mình, con làm thế nào để thoát ra khỏi điều đó.

Con cám ơn Thầy rất nhiều

Đây là tình trạng khá phổ biến trong thời đại ngày nay. Rất nhiều người lâm vào tình huống tương tự như con. Hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, mối quan hệ xã hội v.v... là những nỗi bức xúc hơn là sự ấm êm hòa thuận. Điều này đưa đến việc ly hôn, phá thai và nhiều tình huống xáo trộn khác trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Những vấn đề được quyết định một cách nông nổi, bốc đồng, đầy cảm tính và thiếu hiểu biết thay vì phải nhẫn nại, đắn đo, xem xét cho chín chắn kỹ lưỡng trước khi hành động. Cũng có những tình huống cam go khó xử hoặc rơi vào tình trạng bất đắc dĩ thì còn thông cảm được, nhưng đa phần là giải quyết một cách mù quáng với tâm trí rối bời không còn sáng suốt được nữa, hoặc do tức giận, ích kỷ và thiên kiến mà hành động chủ quan phiến diện.

Ba điều con đặt ra đều chỉ làm cho con càng bức xúc bối rối và phân vân lưỡng lự thêm chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Cách tốt nhất là con nên bình tỉnh sáng suốt xem xét mọi việc đang xảy ra trong hiện tại để thay đổi thái độ nhận thức và hành vi thì mới ứng xử đúng tốt lại được. Biết lỗi, biết ăn năn sám hối, biết sửa chữa lỗi lầm ngay từ bây giờ tốt hơn là đắm chìm trong ray rứt ân hận. Biết chấp nhận tình trạng hiện thực và chỉ lo chú tâm vào đời sống hiện tại hợn là lo nghĩ đến một tương lai bất định dù là tươi sáng hay mịt mù phía trước. Quá khứ và tương lai đang giết chết từng giây phút sự sống hiện tại của con. Nhưng sự sống lại không nằm trong quá khứ và tương lai mà chỉ nằm vỏn vẹn trong giây phút hiện tại này thôi, con có biết không?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy ạ!

Hôm nay, chị con có gọi điện nhờ con lấy giùm thẻ ngân hàng để trong balo, khi lấy thì con vô tình phát hiện chị con có để 1 quyển sổ khám bệnh trong đó, tò mò con mở ra xem thì phát hiện chị con vừa mới phá thai thầy ạ. Đây là lần thứ hai con tình cờ biết vì cách đây 1 năm, trong lúc chị con đi làm về thì cũng vô tình đánh rơi sổ khám bệnh trước mặt con, khi ấy con biết chuyện thì chị con im lặng và tránh không nói chuyện với con suốt 1 thời gian rồi mới bình thường lại, con biết vậy nên cũng không nói gì và nghĩ chị ấy sẽ hiểu và tự mình rút ra bài học. Con cũng cố gắng giới thiệu các bài pháp, các lời Phật dạy cho chị con để chị ấy có thể chiêm nghiệm được. Nhưng lần này con thật sự cảm thấy vừa thương vừa giận chị và cũng có chút buồn, con không biết phải làm thế nào. Bình thường chị con cũng rất hay đi làm từ thiện và cũng hay đi chùa lễ Phật và chị em con cũng thường xuyên nói chuyện nhưng những việc như vậy thì không nói ạ.

Thầy cho con hỏi ở con có thể làm gì ạ vì hiện giờ con chỉ biết im lặng vì nếu nói đến việc này thì con sợ chị con sẽ càng buồn và có thể có những hành động dại dột? Con biết tội phá thai rất nặng nhưng con xem thì cả hai lần phá thì bác sĩ nói là thai 6 tuần và mới là phôi, vậy thì liệu nghiệp chị con gây ra có nặng lắm không thầy? Con xin thành tâm cảm ơn thầy ạ!

Mỗi người có bài học của mình, con cứ để chị học bài học của chị, chỉ khi nào góp ý có hiệu quả mới nên nói, không thì im lặng tốt hơn. Tội phước khó bàn, quan trọng là qua đó có học ra được bài học của mình hay không mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.