Con thưa thầy! Con đã hỏi thầy nhiều câu hỏi, con cũng đã hiểu, nhưng do sự việc xảy ra quá lớn khiến tâm con chưa thể nhất thời yên ổn được. Nó trở thành một nỗi ám ảnh, thậm chí con đang hoang mang về pháp tu và năng lực của chính con. Lúc này con vô cùng tha thiết muốn được thầy chỉ dạy cho con pháp tu. Con không muốn con đường đi bị gián đoạn bởi không có sự cố gắng, nhưng với khả năng của con lúc này một mình con không thể làm được. Con sợ con không trụ nổi nhưng sự tu hành thì con luôn tha thiết. Con xin thầy có thể giúp con. Con xin cảm ơn thầy ạ. Mô Phật.
Bây giờ con nên nghe pháp thoại thầy giảng. Đừng vội theo một phương pháp tu nào nếu chưa thông suốt được đạo lý giác ngộ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.