Kính bạch Thầy, con là người rất quý mến đạo Phật và đã có thời gian tự tìm hiểu, đọc nhiều sách của các Vị sư để mong giảm bớt nỗi khổ niềm đau cứ ngự trị trong thân tâm. Mỗi lần khổ đau ray rứt là con tìm đến những cuốn sách để mong giảm bớt căng thẳng. Bản thân con hay lo xa, có những công việc rất đơn giản nhưng con cứ lật đi lật lại rất nhiều lần và những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu phải giải quyết hướng nào cho phù hợp làm cho thân tâm con rất mệt nhiều trường hợp cạn kiết năng lượng do quá lo lắng.
Khoảng hơn một năm trở lại đây, con gặp một người bạn nói về pháp tu và pháp học của Thầy, con đã mày mò tìm hiểu đọc các cuốn sách của Thầy và nghe nhiều bài giảng của Thầy, qua những bài giảng, những cuốn sách của thầy giúp con thay đổi rất nhiều và tự tin hơn. Con cũng đã hai lần đến chùa Bửu Long trực tiếp nghe Thầy giảng pháp. Nhưng thưa Thầy, cứ mỗi lần có công việc gì sắp và đang diễn ra con đều lăng xăng đánh mất chính mình. Hàng đêm khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng là lúc tâm con lo lắng, đau nhói, bực tức những chuyện quá khứ, những chuyện chưa xảy ra, con quan sát nơi nỗi đau phát khởi, thì lúc đó cũng giảm bớt đôi chút.
Con kính xin Thầy từ bị chỉ giáo cho con trọn vẹn, quan sát như thế nào với căn cơ trình độ của con hiện này. Con thành kính tri ân Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Những lúc như vậy nếu con không buông xả hoặc chánh niệm được thì nên mở pháp thoại ra nghe, sẽ có hiệu quả rất tốt.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.