Kính thưa thầy
Cho con hỏi về việc nghe giảng pháp. Hiện tại con chỉ nghe các bải giảng của Thầy và 1 vị thầy nữa. Sau khi nghe nhiều bài pháp của 2 thầy, con thấy tóm lại ý vị Thầy kia muốn nói là Học giáo lý cơ bản và Sống chánh niệm, và ý chính Thầy muốn nói là biết rõ thực tại, soi sáng và thấy mình trong hiện tại.
Các giáo lý cơ bản về Khổ đế, Thiền tứ niệm xứ, ngũ lực, bát chánh đạo con đã biết. Còn hành thì hằng ngày vẫn hành tuỳ theo niệm lực mình ở mức độ nào để thấy được đến đâu hay đến đó.
Con nhớ có đọc 1 câu của thầy giảng là ko nên nghe pháp hay học nhiều vì làm vậy chỉ là sở đắc của bản ngã muốn biết muốn được.
Con cảm thấy mình thích nghe pháp và nhiều khi gặp được các video gỡ trúng được chỗ rối của mình.
Nhưng con sợ nghe nhiều quá trong khi chánh niệm chưa đủ sẽ dễ gây lạc đường mà ko hay biết.
Vậy làm sao con biết lúc nào nên nghe, lúc nào ko nên nghe? Hiện tại con có nên ngừng nghe pháp hoặc nghe vừa đủ để hành cho thấy rõ rồi nghe tiếp ko ạ?
Con kính lễ thầy ạ
Con nghe pháp vị nào giảng giúp con thấy rõ mình hơn, giúp con thường trở về soi sáng lại thân tâm hơn, giúp con từ đó về sau biết điều chỉnh nhận thức và hành vi hơn, giúp con nhận rõ "chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây" để loại bỏ tham vọng sở hữu kiến thức và sở đắc, thì con cứ nghe mãi cho đến khi giác ngộ.
Còn con nghe vị nào giảng chỉ giúp con gom góp nhiều kiến thức mà phải cố ghi chép, cố học thuộc (nếu không sẽ quên mất) nhưng không thực hành được (giống như ra siêu thị thấy thời trang nào đẹp thì cứ mua về treo đầy tủ này đến tủ kia để khoe mình giàu sang hơn là để mặc) thì nên dừng lại đừng nghe nữa. Chẳng thà không biết gì Phật pháp nhưng biết rõ chính mình vẫn tốt hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.