Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

pháp thoại

94 câu · trang 30/32

Kính bạch sư, trước hết con xin được đảnh lễ sư ạ.

Con sinh năm 1998 và là nữ giới. Gia đình con thuộc Phật giáo Bắc tông, trong một lần vô tình đọc được đại tạng kinh, con đã quyết định sẽ học và hiểu nhiều hơn về giáo pháp nguyên thủy vì con cảm nhận được lời giải thích của hầu hết những gì con đã trải qua suốt 4 năm đau khổ. Con đã rất mong mỏi được học tập và hiểu nhiều hơn về giáo pháp khoảng 2 năm nay, con đã có dự định sẽ sắp xếp xuất gia gieo duyên để học và tu tâm. Nhưng nơi con ở đã không còn tổ chức nữa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Con có tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy có tu học tại chùa để gieo duyên, con muốn hỏi sư rằng thiền viện có nhận học thiền hoặc xuất gia gieo duyên không ạ.

Trong mùa dịch con có học thiền với Thiền sư Khánh Hỷ, nhưng do lớp quá đông nên con cũng rất khó để trình pháp. Con rất mong bản thân được học và hiểu hơn về giáo pháp cũng như luyện tập Chánh niệm, con có thử học tại nhà nhưng con lại rất dễ bị xao nhãng và thường để mất Chánh niệm. Hiện tại công việc của con 1 tháng chỉ làm việc có 7 ngày, thời gian còn lại con hi vọng có thể học tập giáo pháp và thiền quán. Do thời gian hiện tại thực sự thuận lợi để được học, trong thời gian tới hoặc tương lai có thể con sẽ có ít cơ hội hơn do công việc sẽ rất bận rộn. Con hi vọng bản thân sẽ được học và tu tập khi còn trẻ để con không phải gây thêm nhiều điều hối tiếc nữa.

Con muốn hỏi sư là ở thiền viện có khoá thiền hay xuất gia gieo duyên không ạ. Còn không thì có thể cho con xin ở chùa để phụ giúp các sư, các ni được không ạ? Con có thể quét rác, lau dọn và nấu ăn ạ.

Vì con hi vọng có môi trường để tu tâm, ít xô bồ như ở nhà và ngoài xã hội.

Con rất mong được nghe phản hồi từ sư. Con chào sư và chúc sư sức khỏe ạ.

Tốt nhất con nên nghe Pháp Thoại để biết rõ thiền trong đời sống như thế nào. Không cần học giáo lý nhiều mà chỉ cần biết cách tu tập sao cho đúng là được. Việc làm công quả ở chùa cũng không khó. Khi nào rảnh cứ đến làm thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư ông ạ. Con ngồi đọc cuốn sách Bạn đang nghịch gì với cuộc đời mình của Ngài Krishnamurti. Con đọc và thấy những gì ngài Krishnamurti nói về thiền giống như những gì sư ông nói. Nhưng có một điều lạ lùng là con thấy bên trong con không có một ngôn từ kiến thức nào xuất hiện trong trí nhớ của con cả sư ông ạ. Mặc dù con nghe Pháp và đọc sách của sư ông rất nhiều. Dường như con đã quên đi lời sư ông dạy nhưng có một niềm hạnh phúc tự khởi lên từ tâm con, và con thấy rất hoan hỷ.

Sādhu lành thay! Tốt lắm!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Chiều hôm nay con có tâm sự với bạn con về vấn đề khi con mới vừa bị F0 lần 2 và khó khăn trong công việc cùng lúc thì chị con nói do bản thân con không tinh tấn niệm Phật, trì chú cầu xin nên gặp chuyện không may mắn (thường ngày con hay nghe Pháp Thầy và tụng kinh Tam Bảo). Nhưng bản thân con lại nghĩ những gì đến với mình đều đúng với sự vận hành của Pháp, sự việc đến con có buồn nhưng con vẫn quan sát tâm và thái độ của mình như thế nào để học bài học mà Pháp đưa đến. Con biết nói ra cũng chỉ có thêm bất đồng ý kiến nên cũng dạ dạ vậy thôi. Nhưng tự trong lòng con biết con như thế nào. Cuộc sống là vậy, chính những khó khăn đó giúp con trưởng thành hơn, điều chỉnh thái độ, nhận thức và hành vi của mình cho đúng tốt hơn, nếu cứ mong cầu mãi bình an đến với mình thì sao đủ đương đầu với những bài học khó khăn hơn trong cuộc đời này.

Điều bất ngờ là tối nay bạn con lại share con clip về Toạ đàm tinh thần Huyền Không và chỉ đúng đoạn Thầy nói về chuyện nghe Pháp Thầy nhiều rồi, đến bây giờ trải nghiệm thực tế để biết thái độ của mình như thế nào và rất đúng điều con đang gặp phải, thật sự con cảm ơn Pháp rất nhiều.

Một chút đôi điều con bạch Thầy, xin thành kính tri ân Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.

Sādhu lành thay! Con nghe pháp, đã hiểu và hành một cách đúng đắn vững vàng như vậy, thầy rất hoan hỷ!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.