Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

104 câu · trang 28/35

Con kính bạch Thầy!

Cho con xin hỏi khi trở về trọn vẹn với tánh biết thì có còn hiểu nữa không ạ?

Khi trở về trọn vẹn với tánh biết thì cái biết đó có còn trong thân tứ đại này nữa không ạ? Con xin Cảm ơn!

Con thử trở về trọn vẹn với tánh biết thử xem sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Con có một thắc mắc như sau, mong thầy giải đáp giúp con ạ! Có lúc chúng ta tỉnh thức, có lúc không, nhưng tánh biết thì luôn soi sáng. Vậy tu có phải là nhận ra tánh biết không ạ?

Con xin chân thành cảm ơn thầy!

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, trong Phật Giáo khi nói đến Chúng Sinh thì có phải chỉ nói đến các dạng tồn tại Hữu Tình tức là có Tình Thức không ạ? Chúng Sinh có bao gồm các dạng sống như thực vật không ạ, khả năng tương tác của thực vật với môi trường xung quanh như hướng về ánh sáng để quang hợp có phải là một biểu hiện vi tế, thô sơ của Tính Biết không ạ?

Chúng sinh gồm cả hữu tình lẫn vô tình. Tánh biết hiểu theo nghĩa rộng thì ở khắp mọi nơi, nhưng ở mỗi loài - từ thực vật đến động vật, con người, chư thiên, bậc giác ngộ - được biểu hiện qua những tướng biết có cấp độ hoặc giới hạn khác nhau thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.