Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

phiền não

5 câu · trang 1/2

Con kính chào Thầy.

Thầy ơi, con xin trình bày sự phiền não trong con như sau:

Từng ngày qua đi, phiền não vẫn hiện lên trong con.

Ảo tưởng về một ngày đi làm với những khó khăn, áp lực, tiếp xúc nhiều người và có những việc như ý, bất như ý.

Có những thứ lợi mình lợi người và có những thứ hại mình lợi người.

Tất cả những thứ đó cứ hiện lên trong con dẫn đến con cũng không muốn làm công việc hiện tại, con muốn tự do, muốn làm việc hợp với mình. Nhưng hoàn cảnh gia đình (sự ràng buộc với vợ con, cần tài chính để nuôi các con) nên con lại phải tiếp tục không thể chiều theo ý của bản ngã, con lại chấp nhận sự phiền nào đó.

Nhưng, ý định dừng công việc hiện tại có vẻ ngày càng gần và đạt được sự tự do ngày càng gần và hiện tại phiền não cũng ngày càng tăng lên.

Thầy ơi, vậy có phải Pháp phiền não đang dạy con một điều gì đó phải không ạ, để con có những sự lựa chọn đúng đắn trên con đường học đạo?

Con cũng thầm cảm ơn Pháp, cảm ơn Thầy vì có lẽ con cũng dần nhận ra được vấn đề của mình trong sự phiền não ạ.

Xin Thầy khai thị thêm cho con ạ.

Phiền não không phải chỉ do công việc không tốt mà còn nhiều nhân duyên khác nữa. Bài học giác ngộ của con chính là quan sát để thấy nguồn gốc của những phiền não đó xuất phát từ đâu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy con đọc sách và có biết về hạnh phúc vô điều kiện, đó là hạnh phúc dù ngoại cảnh có như thế nào đi chăng nữa. Vậy khi ngoại cảnh không như ý con muốn khiến con bực mình, phiền não thì con sẽ dẹp cái sự bực mình, phiền não đó qua một bên, cố gắng hạnh phúc vô điều kiện, vui vẻ, chấp nhận. Hay con vẫn cứ bực mình, phiền não và âm thầm quan sát, giải phóng nó ạ? Cách nào thật sự hiệu quả hơn ạ?

Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

Tuỳ căn cơ trình độ của mỗi người. Có người dẹp phiền não là đúng, có người dẹp lại sai. Quan sát cũng vậy, quan sát đúng thì phiền não tự hết, quan sát sai có khi phiền não càng tăng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Trải qua những phiền não con thấy mình chỉ tích góp một đống kiến thức nhưng thực ra gần như chưa hiểu gì Thầy ạ. Đức Phật dạy không chấp trước, không dính mắc thì con dính mắc rất nhiều vào tư tưởng của mình. Con nhìn sự việc một cách nông cạn và chấp vào những hình tướng bên ngoài. Giờ con hiểu hơn được lời Thầy dạy “Tu là sống trải nghiệm, chiêm nghiệm”.

Con thành kính cảm ơn Thầy ạ.

Sādhu lành thay! Đúng như vậy. Cứ trải nghiệm và lặng lẽ soi sáng những gì đang trải nghiệm là thấy ra sự thật, không cần kiến thức vay mượn nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.