Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

phóng sinh

11 câu · trang 3/4

Kính thưa thầy,

Con vừa biết ngày mai (4/2 Al) là sinh nhật thầy, con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và chuyến hoằng pháp sắp tới được mỹ mãn. Thầy ơi, từ khi đủ duyên lành được gặp thầy và nghe pháp thầy giảng con đã thấy ra con sai nhiều lắm, con sai rồi thầy ơi, sai từ những việc làm từ thiện, việc đi phóng sinh của con từ nghe và thấy mọi việc, tất cả con chỉ vì bản ngã mà thôi, chỉ làm cho nó phát triển mà con không hề hay biết mặc dù trước đây con cũng từng đi chùa và nghe pháp của các thầy khác giảng mà con có ngộ ra gì đâu, cho đến khi con nghe thầy giảng pháp, đọc những lời giải đáp của thầy cho mọi người và được gặp thầy giảng cho con nghe về duyên nghiệp con mới lần lần ngộ ra và biết cái sai của mình thầy ơi. Con vô cùng biết ơn thầy, giờ đây con xin nguyện với lòng mình là sẽ cố gắng nghe lời thầy dạy sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha và luôn tỉnh thức để biết mình đúng sai mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình cho đúng pháp. Con kính tri ân và đảnh lễ thầy.

Sadhu lành thay! Món quà khánh nhật mà con tặng thầy thật cao quý: Đó là con đã thấy ra sự thật về ngã và pháp.

Thấy sai là đã đúng,

Không thấy sai càng sai

Ngay đây thấy pháp tánh

Sai đúng cũng không hai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy.

Thưa thầy, con có câu hỏi mong thầy chỉ dạy. Về vấn nạn bắt chim bán phóng sanh, con cũng có lời lẽ phản ứng ngăn cản việc làm của họ (do bức xúc với việc làm như vậy), ngăn họ nơi nầy, họ đến nơi khác bắt... Con thật sự không biết nghĩ sao cho vẹn toàn. Mong thầy chỉ dạy cho con.

Con gõ vào từ khoá "phóng sanh" sẽ tìm thấy nhiều câu trả lời về việc này rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy cho con hỏi nếu con cúng dường tiền tài cho một vị sư nhưng vị sư ấy không có người hộ tăng thì con làm thế nào, và nếu vị tăng đó nhận tiền làm những việc như nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân, phóng sinh, giúp đỡ người nghèo khổ người bệnh tật. Vậy có được không, con có phạm luật không?

Đức Phật có dạy chư Tăng không nên giữ vàng, bạc (Jātarūpa-parajata) vì chư Tăng thời bấy giờ thường ở trong rừng hoặc đi du phương mang theo những thứ nặng nề bằng kim loại hoặc đá quý rất bất tiện, trong khi chư Tăng sống hạnh khất thực, đi lại thì chỉ đi bộ không cần sử dụng nhiều vàng bạc làm gì.

Ngày nay, chư Tăng sinh hoạt theo tổ chức, có nhiều phận sự phải làm như công tác từ thiện, xây chùa, trả các chi phí sinh hoạt, đi lại v.v... nên cần có tài chánh. Nếu cần cất giữ thì đã có ngân hàng, không cần có người giữ hộ. Như vậy, quan trọng là chư Tăng có sử dụng tài chánh ấy đúng tốt hay không mà thôi. Nếu không giữ mà nhờ người giữ hộ thì càng phiền phức thêm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.