Con thành kính đảnh lễ thầy!
Thưa thầy, sau bao ngày ước ao con cũng có duyên được gặp thầy trong dịp thầy ra Hà Nội vừa qua. Con rất hoan hỉ và xúc động. Trong con có 3 đợt sóng cảm xúc.
Lần thứ nhất là khi con nhìn thấy thầy, sự biết ơn tôn kính thầy khiến lòng con tràn đầy xúc động.
Lần thứ hai là khi con đọc theo thầy quy y Tam Bảo và ngũ giới. Đây là lần đầu tiên con chính thức quy y, những lời được nói ra với sự thành tâm, tôn kính thật thiêng liêng.
Lần thứ 3 là trong buổi trà đạo, khi thầy nhắc câu: “Quy y Pháp mà”. Trong con dâng lên một niềm xúc động sâu sắc và nghẹn ngào. Chỉ 4 từ của thầy mà khiến con bừng tỉnh và nhận ra những sai lẩm của mình. Bởi vì thay vì “quy y Pháp”, con đã “chống đối Pháp” để rồi chuốc lấy những phiền muộn khổ đau. Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật rõ ràng, tường minh. Và rồi con nhận ra Quy y Phật, Pháp, Tăng cũng đã đủ trọn vẹn hơn đọc các kinh sách.
Con biết ơn thầy sâu sắc, con xin tri ân thầy và kính chúc thầy mạnh khỏe ạ!