Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

quy y Tam Bảo

85 câu · trang 26/29

Chào thầy. Con là người Công giáo và đã tìm hiểu đạo Phật được hơn một năm nay. Con cảm thấy mình đã tìm được con đường của mình nhưng con vẫn chưa đủ can đảm làm lễ quy y. Vì gia đình con đều theo Công Giáo. Con nghĩ việc con quy y sẽ khiến cha mẹ con phiền lòng. Nếu con đã quy y nhưng hằng tuần vẫn đi lễ nhà thờ thì có phạm tội không ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh là quy y Pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành (lương thiện) là quy y Tăng. Nếu con thể hiện thái độ sống đúng tốt như thế tức đang quy y Tam Bảo. Khi đi chùa hay nhà thờ mà thân tâm con vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì vẫn quy y Tam Bảo, vượt ra ngoài hình thức tôn giáo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con Kính thưa Sư Ông,

Lại là con đây, hôm qua con có gửi cho Sư ông Cảm nhận của con về Cái Thấy của mình trong đại dịch ở Saigon í. Con cảm ơn Sư Ông đã soi sáng cho con. Đấy là do con còn ràng buộc trong "luyến ái" phải không ạ?

Con chưa làm lễ Quy Y chính thức, (sau 1 lần Quy Y hụt vì Dịch nên có lệnh không được tụ tập đông người). Sư Ông có thể giúp con Quy Y (từ xa) không ạ và con cũng xin phát tâm được xuống tóc (tự con cạo đầu) như đánh dấu lần rọi rửa đặc biệt tâm mình được không Sư Ông? (Con không hiểu sao, con vô cùng hoan hỷ khi nhìn thấy mình ở trạng thái không tóc (con hay lấy khăn quấn hết tóc mình lên nữa).

Con đã tiếp cận Phật pháp từ các bài thuyết pháp của các thầy, đi chùa, học Vi Diệu Pháp, tìm hiểu về Dịch lý, đạo lý Khổng Tử, và hiện tại ngày nào con cũng nghe pháp Sư Ông giảng. Con thấy pháp vận hành ngày một rõ hơn...

Xin Sư Ông khai thị cho con.

Con cảm ơn Sư Ông.

Sadhu! Sadhu!

Con đến trước bàn thờ Phật tự nguyện quy y Tam Bảo, và xin cạo đầu, thầy chứng minh từ xa cho. Quan trọng là nghe pháp để thực hành cho đúng mới là người Phật tử chân chính. Chúc con thành tựu ý nguyện.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con xinh đảnh lễ sư ông.

Con có một nỗi niềm ạ: nhiều khi tự nhiên trong đầu con lại khởi lên những tư tưởng, ý nghĩ bất thiện, bất tịnh về Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù hàng ngày con vẫn thường xuyên nghe pháp, lạy Phật. Những ý niệm bất tịnh và bất thiện về Tam Bảo này con không biết chúng xuất phát từ đâu, con không hiểu tại sao mình lại khởi lên những ý nghĩ ấy dù bên trong con rất sùng bái Tam Bảo.

Dạ con rất mong được nghe lời chỉ dạy của thầy, giúp con giải quyết vấn đề này ạ.

Con cám ơn thầy rất nhiều ạ.

Đừng cố giải quyết ý nghĩ bất tịnh về Tam Bảo. Mỗi lần nó xuất hiện con thấy mắc cười là được rồi. Cho đến một ngày kia con chợt thấy cả việc sùng bái Tam Bảo cũng mắc cười luôn... là giác ngộ rồi đó! Vì đã phát hiện Tam Bảo ở trong con rồi thì đâu cần sùng bái Tam Bảo mà bấy lâu tưởng tượng ở bên ngoài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.