Kính Bạch Thầy. Con cũng đã từng Tu nhiều kiếp nhiều đời rồi hay sao mà Con nghe Thầy giảng pháp bất cứ điều gì hiểu liền ngay đó song quên mất. Cũng như trong cuộc sống Công Việc làm. Con nhìn tiếp xúc ai Biết Tính Cách, Tâm Tính, Điểm Mạnh yếu của người đó Liền Thầy.
Nhưng mọi người nhìn dáng người, Tướng con sệt soạt, Ngơ ngơ, khờ khờ Thầy. Nên Trong công Việc Họ đánh Giá Thấp và khinh dể con. Con thì không Nịnh bợ, Thấy sao nói vậy nói Thẳng nói Thật. Nhiều người hông Thích Con nói thật, Nên nói Con Tiêu cực xấu Tính . Dần xa lánh né Trách Tiếp xúc và ý muốn dìm con. Con Biết Vậy nên Cũng né tránh những người Nịnh bợ cấp Trên Chuyện Hông nói có, Hoặc nói Quá Sự Thật, Cấp Trên lại Cho người Tốt. Nói lời Tích Cực được Trọng Dụng Thăng cấp.
Nhiều lúc họ nhìn Tướng con ngơ ngờ khờ khờ lại xem Thường đánh giá Thấp Con. Nhưng chỉ cần khi làm Việc Cùng con Biết điểm Mạnh điểm yếu, Tử huyệt của họ chổ nào liền
Nhiều lúc Con nổi Tâm sân Muốn Trả Đủa Vào Điểm yếu của họ, nhưng con Thấy Thương họ nếu con làm vậy. Con cũng sợ Trời đất thánh Thần, sợ luật nhân Quả
Con Biết đời Vô Thường, khổ, vô ngã, Con Thương Họ, Họ lại càng xem Thường khinh dể nói con ngu và khùng
Giờ Con Hông Biết làm sao? Cảnh cáo cho họ Biết Thế nào là đau khổ, ai khùng hơn ai hay ai Tỉnh hơn ai. Nhưng Con phân vân Thấy Thương cho họ. Nhưng họ lại hông biết điều đó, cứ cho con khùng ngu giống kiểu Ta ngồi ghế Cao Có địa vị có Tiền hông ai làm gì được Tao hông chi Thằng khùng như mầy vô Danh Tiểu tốt Thì làm được gì?
Kính Thấy nhận xét chỉ dạy Cho con lời Khuyên, Làm như thế nào? Cho hợp lẽ đạo mà dạy cho người Ta học được Bài Học giác ngộ từ sự cao ngạo của Họ.
Con Thành Tâm đảnh lể Cảm ơn Thầy, Chúc Thầy Chuyến hằng pháp phương xa. Dạy Truyền Đạo Giác Ngộ Giải Thoát Cho tất cả Phật Tử Chúng sanh!
Nếu con đã hiểu pháp thầy giảng thì xem mọi chuyện là bình thường muôn đời là thế đâu có gì phải bận tâm.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.