Thầy ơi, tại sao khi trở về chính mình con lập tức có một sự tự tin tràn đầy?
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
282 câu · trang 66/94
Thầy ơi, tại sao khi trở về chính mình con lập tức có một sự tự tin tràn đầy?
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Dạ thưa sư ông, CHÂN NHƯ và HƯ KHÔNG có giống nhau không? Kính mong sư ông bớt chút thời gian giảng cho con hiểu được không ạ? Con xin cảm tạ sư ông.
Cả hai thứ đó con đều không thực thấy thì hiểu trên định nghĩa liệu có ích gì? Nên biết những thứ con có thể thấy ngay nơi con như thân, thọ, tâm, pháp thì rồi con sẽ thấy những từ ấy cũng chẳng là gì cả.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Thầy kính mến,
Trong nhiều bài giảng của thầy thường nói về "sự vận hành của Pháp", "thấy ra bài học của Pháp" trong khi xúc chạm việc đời, "không chọc gậy bánh xe Pháp". Vì con chưa rõ hết Pháp là gì trong nội dung bài giảng của thầy, nên kính thầy giải thích thêm để con được rõ ạ. Con cảm ơn thầy nhiều!
Pháp là nguyên lý hay luật tự nhiên trong sự vận hành của muôn loài, biểu hiện qua mọi sự sinh tồn của vũ trụ vạn vật. Thí dụ: đất, nước, lửa, gió, hư không, tánh biết là pháp; chân không, diệu hữu là pháp; tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn là pháp; sáu căn, sáu trần sáu thức là pháp v.v. và v.v....
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.