Kính Bạch Thầy,
Con thấy có người chia sẻ kinh nghiệm về việc thấy tánh của họ. Là khi họ nhắm mắt lại, họ thấy mình và toàn thể vũ trụ này là một thể ánh sáng lưu ly trong suốt. Ánh sáng đó có bảy màu. Như màu của cầu vồng. Khi họ mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh thì họ thấy những vật đó cũng biểu thị thứ ánh sáng bẩy màu trong suốt đó.
Xin cho con hỏi, như vậy có phải là thấy tánh không ạ? Nó có thể là căn cứ cho việc thấy tánh không, hay mỗi người tu hành thì mỗi khác ạ?
Con xin cám ơn sự chỉ dạy của thầy.
Thấy tánh thì ở đâu cũng thấy được, đâu cần phải nhắm mắt. Tánh không màu sắc, có màu sắc tức vẫn còn tướng. Hơn nữa chỉ thấy tánh bằng trí tuệ, không thấy bằng thị giác (dù nhắm hay mở).
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.