Con kính chào Thầy, Thưa Thầy cho con hỏi thấy ra sự thật là gì ạ? Khi va chạm với người khác, mình nhìn thấy mình như thế nào và họ ra sao. sự khác biệt ở mỗi người từ đó tạo nên sự va chạm. Khi mình biết điều đó mình sẽ điều chỉnh để hòa hợp cho cả 2 bên để bớt đi va chạm. phần còn lại mình không điều chỉnh sự việc với ng đó lại lặp đi lặp lại, là do mình chưa thấy ra hết. Chứ nếu đã thấy ra hoàn toàn thì mình ko còn sân vs ng đó khi va chạm nữa phải không ạ? hay là sẽ dừng ở mức mình thấy mình đang sân khi va chạm, chứ ko thể nào hòa hợp hoàn toàn được với nhau ạ. Con cảm ơn Thầy.
Điều này thì con phải tự trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra thôi, không ai giúp con được đâu.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.