Dạ con hiểu rồi thầy, tâm bình mới là mấu chốt. Tâm bình thế giới bình. Con cám ơn thầy.
Sādhu lành thay!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
15 câu · trang 1/5
Dạ con hiểu rồi thầy, tâm bình mới là mấu chốt. Tâm bình thế giới bình. Con cám ơn thầy.
Sādhu lành thay!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Con kính chào Thầy. Con là người theo đạo Cao Đài, con từng hỏi câu hỏi về hôn nhân gia đình, nhưng hôm nay con không hỏi gi hết Thầy ạ, trong lòng con hiện nay rất là hoan hỷ vui vẻ, mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của Thầy, bây giờ mỗi ngày con bận buôn bán không rảnh để nghe pháp thoại, là trong lòng cảm giác y như thiếu thức ăn tinh thần, hết khách là con nghe liền, mỗi lần nghe là con chiêm nghiệm, rồi lòng con vô cùng hoan hỷ, con nghe lại bài cũ nhưng mỗi lần nghe con lại cảm giác như con nghe 1 bài pháp thoại hoàn toàn mới. Con vô cùng biết ơn Thầy.
Con không biết hành Thiền gi hết thầy ạ, con cứ sống bình thường, pháp đến cứ sống tùy duyên thuận pháp như thầy đã dạy. Gia đình con vẫn vậy, cũng có bữa yên bình, bữa sóng gió, chồng con cũng không thay đổi gi hết, nhưng con tự thay đổi nhận thức và hành vi chính mình, bây giờ con không mong muốn người khác phải thay đổi vì mình nữa, có bữa con còn nói với chồng con "bây giờ anh sao thì cứ để như vậy đi, anh lớn tuổi rồi, anh thấy gì đúng thì anh làm, em không bắt ép anh nữa”.
Con rất biết ơn Thầy, nhờ những bài pháp thoại của Thầy mà con đã biết nhận diện ra tất cả là pháp, kể cả con cũng là pháp. Con biết tại sao con lại khổ đau, mỗi ngày con đang học ra bài học của mình. Văn tự con không được suôn sẻ, con mong Thầy từ bi thông cảm. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Sādhu lành thay! Đọc thư con thầy vô cùng hoan hỷ và cảm động. Con đã thấu suốt được lẽ bình thường của Đạo. Đạo giản dị biết bao con nhỉ! Đạo chính là trải nghiệm Pháp ngay nơi sự sống đến đi mỗi ngày mà tâm vẫn bình thường: trong sáng rỗng lặng.
Khi tâm thanh tịnh liền thấy các pháp đều thanh tịnh - đúng là tâm bình thế giới bình - còn tâm phức tạp thì có cố tu thiền tập định đến đâu cũng chỉ làm cho mọi sự rắc rối thêm, khó mà thấy ra chân lý vốn ở khắp mọi nơi. Con xứng đáng là người con của Đấng Giác Ngộ. Chúc mừng con!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Con kính lễ Thầy,
Con vừa ghé chùa và được may mắn gặp Thầy buổi chiều nay ạ. Hôm nay quả là một buổi chiều tuyệt vời, được nhìn Thầy tận mắt như là một bài pháp thoại chân thật nhất ạ. Con chân thành cảm ơn sâu sắc vì sự tận tụy của Thầy đối với chúng con. Con đang tính đi về thì Thầy gọi lại hỏi con, và con chẳng là ai cả mà được quỳ bên chân Thầy, nghe giọng hiền từ của Thầy giải thích cặn kẽ những thắc mắc vốn rất trẻ con của con làm con thật sự xúc động, dù Thầy đang bận phải đi gấp. Con quan sát Thầy từ đầu khi vào tới khi Thầy bước lên cầu thang, con cảm nhận một từ trường mát mẻ, và con cũng học được từ đó bài học sự trọn vẹn ở nơi hiện tại, từng hành động nâng ly trà, giọng cười hiền từ và ngồi buông thư trọn vẹn, trong sáng định tĩnh. Lúc nãy, con còn một kiến giải nữa, mà thời gian hạn hẹp nên con xin trình trên đây ạ! Khi con ngồi nghe Thầy chia sẻ, có lúc con định tĩnh, trong sáng, và khi tiếng kẻng kêu lên, con nghe rõ ràng, và khi Thầy kêu con lại thì con thấy biết rõ ràng và đi lại, chính ngay đó là Thực tại hiện tiền, Tánh biết hay Tâm bình thường. Từ Tâm bình thường này mà tự ứng lên cái quan sát trong thân, thọ, tâm, pháp. Tùy lúc mà nó sẽ ứng ra, như có tiếng nó nhận ra tiếng, mát nơi thân thì nhận ra gió mát, những diễn biến hiện tại lúc đó. Con thấy có đúng không thưa Thầy ạ? Nhân tiện, con kính sám hối Thầy, nếu như con khi hỏi pháp mà không đúng lễ, vì con đường xa đến thì vào ngay nên còn hơi mệt ạ! Và kính xin Thầy từ bi chỉnh sửa giúp con, nếu như con đang tưởng tượng về đạo đi xa cái bình thường thành ra bất thường. Con xin đê đầu đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, luôn dồi dào sức khỏe, để mang lại cho hàng Phật tử chúng con thật nhiều sự bình yên của pháp vị giải thoát ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con.
Sādhu lành thay! Con đã thể nghiệm pháp rất đúng.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.