Con xin chào Thầy,
Thưa thầy, ý muốn được thay đổi mình có phải là tham không ạ? Con thấy ra trong con có nhiều tính ích kỷ và nhiều tính xấu khác, ví dụ khi cho ai cái gì con cũng tính toán chứ không vô tư được như người khác. Con muốn có được nhiều đức tính tốt khác, nhưng mỗi lần gặp hoàn cảnh tương tự thì tập khí con lại phản ứng như cũ, nếu cố gắng thì không còn tự nhiên nữa. Con phải làm gì thưa thầy?
Con cảm ơn Thầy!
Ý muốn và cố gắng chỉ là yếu tố phụ, hiểu biết mới là yếu tố chính. Thí dụ con không biết cách giải một bài toán mà muốn cố gắng giải cũng vô ích. Khi con biết rõ cách giải bài toán thì dù không muốn, không cố gắng con vẫn giải được. Vậy vấn đề là con đã rõ biết tật xấu của con thật sự như thế nào chưa? Nếu chưa thì muốn cố gắng loại bỏ tật xấu chỉ là ý đồ chủ quan và vô vọng của bản ngã mà thôi.