Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tâm từ

47 câu · trang 5/16

Dạ thưa thầy có phải bài Kinh Karaniya Metta Sutta là bài kinh rải Tâm từ không ạ? Con phải tụng theo nghi thức như thế nào ạ? Xin Thầy chỉ dẫn cho con.

Nghi thức không quan trọng, con đọc sao thấy dễ thâm nhập vào ý kinh là được. Chủ yếu đọc để hiểu và hành theo lời dạy trong kinh mới phát huy tâm từ được. Đúng là bài kinh đó, nếu con không đọc Pali được thì đọc bài dịch tiếng Việt, hoặc được thì đọc cả hai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy, con có một câu hỏi muốn Thầy giúp con. Sống với thực tại hiện tiền là sống có tầmtứ với tất cả các pháp xảy đến với thân và tâm với một thái độ tự nhiên, con nghĩ như thế có đúng không ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giúp con.

Chỉ khi nào cần thì mới phải tầm tứ, nếu lúc nào cũng tầm tứ thì lại là trở ngại cho trí tuệ thấy thực tánh chân đế. Tầm tứ chỉ cần khi muốn tập trung tâm ý thôi. Chẳng hạn như chánh niệm tỉnh giác không cần tới tầm tứ, đó là lý do vì sao tầm tứ không thuộc biến hành tâm sở, tức chỉ có trong một số tâm tương ứng với chúng thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Sư Trưởng Lão,

Trong quá trình hành thiền, thường liên hệ đến hai chữ "tầm" và "tứ".

Kính xin thầy cho biết: "tầm" và "tứ" có nghiã là gì?

Con chân thành cảm tạ ân đức chỉ dạy của thầy.

Xin vui lòng tìm tag về tầmtứ, vì câu hỏi này đã trả lời rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.