Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh không

18 câu · trang 6/6

Kính bạch Thày xin cho con hỏi ạ: "An trú tánh không" tức là trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trước mọi sự vật hiện tượng đang là của thân, tâm, cảnh với thái độ trong sáng hồn nhiên, không dính mắc có đúng không ạ? Con xin tri ân Thày .

Đúng. Tâm rỗng lặng trong sáng chính là "an trú tánh không" hay còn goi la "thối tàng ư mật". Đó là "tàng tâm" mà không cần "tàng hình".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính đảnh lễ Thầy!

“Tâm không làm muôn việc

Công đức trả về không

Sống nhờ ơn không tạng

Chết từ thuở lọt lòng”

Xin Thầy giải đáp dùm con câu “Sống nhờ ơn không tạng”. Con xin tri ân Thầy!

Sinh ra con không có gì, những gì giúp con sống đều từ không mà có. Không tạng là "cái kho không" bất tận của Pháp, có thể cung ứng cho con mọi thứ, và rồi mọi thứ cũng trả về không...

Nếu ngộ được chỗ bí ẩn này con sẽ sống nhờ "kho không", tri ơn "kho không" kỳ diệu của Đất Trời mà không bám víu, không chấp thủ bất kỳ điều gì là ta, của ta, tự ngã của ta.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy hoan hỷ giảng dùm con chữ "không" trong đạo Phật. Cụ thể là ngũ uẩn giai không, ngã không, nhân không, pháp không, tâm không. Con đảnh lễ và tri ân thầy.

Bản nguyên của tâm là rỗng lặng trong sáng nên ở đó không có tham-sân-si và không bị che lấp, trói buộc bởi những khái niệm ngã, pháp thì cũng không có ngũ uẩn sinh khởi, tạo tác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.