Thầy kính quý, con xin cúi đầu đảnh lễ, trước là để tạ ơn Thầy đã dầy công chỉ bảo chúng con, sau là con xin sám hối những tội lỗi phạm phải từ vô thủy kiếp, cũng như đã quấy rầy Thầy bấy lâu. Con biết như này là quá sơ sài nhưng vì đường xa, điều kiện không có con xin Thầy thứ lỗi ạ. Con xin tự hối như sau ạ:
Ta ghê sợ thân tâm này đã tạo tác không biết bao nhiêu tội lỗi ghê sợ, làm hại mình, hại người để phải ngụp lặn trong biển khổ luân hồi cho đến ngày nay để lại tạo nên thân xác uế trược cùng cái tâm vô minh này. Thân này dù có tan thành mây khói, tâm này dù có đọa địa ngục cũng không hết tội. Nhưng có được thân người là để cho ta cơ hội hối cải, nên ta khoan dung, độ lượng cho nó.
Ta chán ghét những trò chơi thế gian, chán ghét đam mê tạo tác, chán ghét những cuộc tửu sắc vui chơi thưởng lạc của thế tục. Nhưng vì phải đối đãi với thế sự, trả quả nghiệp báo nên còn phải tiếp tục sinh tồn.
Con xin Thầy chứng giám, và xin sám hối trước Thầy những tội lỗi con đã phạm phải từ trước đến nay và cả sau này chắc sẽ còn nhiều thiếu sót trong hành xử của mình do nghiệp lực và vô minh che lấp con cũng xin Thầy từ bi giáo hóa. Con xin từ đây sống đời phạm hạnh. Tự soi sáng thân tâm trong mỗi lời nói, hành động của mình.
Con xin đảnh lễ Thầy từ xa ạ.
Phát nguyện để định hướng cho một đời sống tu tập đúng tốt cũng là điều cần thiết.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.