Thưa Sư Thầy,
Bữa trước con nhặt được một sợi dây chuyền vàng ở trong vườn, mà không biết là của ai. Ở bên con có con chim Pie, hay thích đồ vật lấp lánh, nên thấy nữ trang mà để gần cửa sổ là hay bị chim lấy đi mất, nên chẳng biết được ai để mà trả lại. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu con là sẽ bán dây chuyền đi, tiền có được sẽ mua một cây kem để ăn và tiền còn lại thì đem cho từ thiện. Mua kem là vì con thích ăn kem, còn đem tiền đi từ thiện là vì con bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc rải tâm từ nên con muốn thực hành. Bây giờ nghĩ lại thì con lại lăn tăn việc mình lấy tiền mua kem ăn, mà không mang hết tiền cho đi người cần tiền hơn mình. Lí trí thì bảo là con vẫn còn tính toán trong việc cho đi, còn con tim thì bảo là ăn kem và cho đi tiền bạc thì đều là vui vẻ cho mình và cho người, nên cứ làm thôi. Mình vui là mình thuận lòng mình, thuận trời đất. Nên con định sẽ nghe con tim trong câu chuyện này.
Con muốn xin chỉ dạy thêm của Sư Thầy ạ. Con cảm ơn Sư Thầy nhiều lắm.
Con thấy điều gì đúng thì làm, sau đó thấy sai thì sửa, chủ yếu là thấy được thân tâm đang như thế nào thôi.