Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Thiện ác đúng sai

66 câu · trang 16/22

Con bạch thầy!

Cho con xin đặt câu hỏi ngắn gọn ạ. Thưa thầy khi một bệnh nhân sống phải dùng ống thở, nhưng vì họ có thể sẽ không sống lâu được, hoặc vì bệnh quá nặng khiến họ đau khổ, người thân không muốn nhìn họ đau khổ nên muốn rút ống thở để họ có thể đi sớm hơn để cho họ không bị đau đớn bởi thể xác này, con muốn hỏi ở đây là người rút ống thở có tội hay không ạ?

Tội hay không tuỳ người đó làm với tâm bất thiện hay thiện.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy. Con chúc Thầy thân tâm an lạc mỗi ngày ạ.

Con đang bị vướng vào sự khó buông bỏ những điều tiêu cực nên con đang bị tâm trí không sáng suốt. Con cảm thấy ghê sợ điều đã xảy đến với mình trong thời gian gần đây, nó làm con mất niềm tin vào những gì con từng nghĩ là tốt đẹp, đó là người thầy tu và người bạn tốt mà mình vô tình tin vào họ với niềm tin không tì vết nhưng họ lại hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của họ, đó là sự lừa dối tinh tế vì trước đây con luôn tự cho là mình sáng suốt không tin vào điều gì nhưng đến lúc vô tình lại phải trả giá cho sự tin người mê muội. Dù sao vẫn phải sống nên con muốn buông bỏ nhưng những gì đã xảy ra vẫn còn rất đau trong tâm con.

Con mong nhận được lời khuyên và con xin tri ân lòng từ bi của Thầy.

P/s: con đã đọc Khai Thị Thực Tại của Thầy viết, con xin biết ơn Thầy về những lời dạy.

Bất cứ điều gì đến với con dù tốt hay xấu đều là bài học giúp con thấy ra chính mình và cuộc sống. Sai lầm cũng giúp con điều chỉnh nhận thức và hành vi, như vậy chẳng phải tốt hay sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy!

  1. Vì pháp nào cũng có vị ngọt và sự nguy hại nên tất cả mọi pháp đều bình đẳng phải không ạ?

  2. Như vậy làm sao biết pháp nào thiện, pháp nào bất thiện ạ ?

Con xin cảm ơn thầy !

Đó là con tự giả thiết rồi đặt câu hỏi cho giả thiết của mình, vì vậy con tự trả lời là thích hợp nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.