Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Thiện ác đúng sai

66 câu · trang 18/22

CON KÍNH CHÀO THẦY, con muốn hỏi chỗ này khúc mắc của con ạ:

Theo thầy làm thế nào để mình không dính mắc vào YÊU GHÉT vậy thầy?

Mặc dù con nhận biết được sự nguy hại của yêu ghét nhưng không hiểu sao yêu ghét nó cứ đeo bám trong lòng con Thầy ạ.

Nhờ thầy chỉ rõ cho con cơ chế yêu ghét vận hành bên trong con người ta như thế nào ạ... để không bị nó cuốn trôi theo dòng cảm xúc - lúc thì YÊU lúc thì GHÉT à thầy?

Rảnh nhờ thầy khai mở điểm này cho con nhé. CON CÁM ƠN Ạ.

Tại sao con lại sợ cuốn trôi? Cứ để cuốn trôi đi rồi con mới có thể chán nó được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính lễ Thầy.

Kính thưa Thầy, cho con xin hỏi là khi mình nhận ra những ý nghĩ của mình là sai lầm và mình cố gắng ngăn chặn nó lại thì khi đó mình đã tạo nghiệp chưa ạ? Nếu có thì làm sao để sám hối ạ? Và việc sám hối là mình tạo ra nghiệp tốt mà vẫn trả nghiệp cũ hay là mình làm bớt nghiệp cũ ạ?

Con xin hỏi Thầy vấn đề nữa là có những lúc tâm trạng con xuống, đầu con như bị thần kinh, hay sợ hãi mà lại thường xuyên khởi phát nhiều câu nói lung tung, ý nghĩ lung tung bậy bạ không rõ ràng và khiến con sợ hãi vì sợ gây nghiệp. Những lúc như thế con làm sao vượt qua được ạ? Và những suy nghĩ lung tung đó có là nghiệp chưa ạ?

Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều

Con xin chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Con đừng quá lo lắng về nghiệp như thế. Dù đúng-sai, tốt-xấu hay nhân quả, nghiệp báo thế nào thì nó cũng chỉ giúp con rõ biết chính mình hơn để điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay đó cho đúng tốt thôi. Nếu con đã làm sai, nghĩ xấu nhưng con biết được và điều chỉnh lại thì tức là con đã hành đúng chánh pháp. Không có ai chưa từng sai xấu mà có thể thấy ra thế nào đúng tốt được cả. Thấy ra sự thật chính là giác ngộ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông, Sư Ông có nói : "Tôt-Xấu, Đúng-Sai, Thiện-Ác,... chỉ là tương đối, tự nó chẳng phải là mục tiêu của một đời người..."

Con đang không hiểu, nếu nói như thế với Thiện- Ác thì nên hiểu như thế nào về việc HÀNH THIỆN ("làm các việc lành" như Phật đã dạy)?

Xin Sư Ông rộng lòng giải thích và khai tâm cho con.

Xin chân thành cảm ơn Sư Ông.

Thiện-ác, đúng-sai trong tục đế chỉ là tương đối vì nó tuỳ thuộc vào quy định chủ quan của con người. Thiền là thấy thực tánh chân đế nên vượt ngoài khái niệm thiện-ác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.