Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Thiện ác đúng sai

66 câu · trang 22/22

Kính đảnh lễ Thầy,

Cho con hỏi có một người, nhóm người lên mạng (comment, đưa bài viết) tuyên truyền hay bảo vệ cho sự sai xấu chỉ để thỏa mãn cái tôi của họ hoặc vì quyền lợi nào đó của họ thì họ đã phạm khẩu nghiệp không ạ?

Một người không nhận ra cái lý tưởng họ đang theo là sai xấu, lý tưởng đó ảnh hưởng đến sự bình yên của cộng đồng hoặc tạo ra nhiều điều xấu ác thì họ sẽ bị quả gì? Một người mà nhận ra đó là tà kiến họ không theo nữa thì kiếp sau nếu được làm người họ có tiếp tục phải sống trong công đồng tuân theo tà kiến đó nữa không?

Con luôn bị dính chấp vào việc thấy, nhìn ra sự bất công, sự xấu ác nó đang diễn ra làm ảnh hưởng đến cộng đồng (không hoặc ảnh hưởng gián tiếp đến con) và tâm con cứ phản ứng lại. Con đang muốn cuộc đời như ý mình phải không Thầy? Khi đó con cố nghĩ là: mọi sự đều có nhân và quả của nó; chứ "không như ý của ngươi đâu" để thoát khỏi dính mắc đó nhưng nhiều khi vẫn không thoát ra được sự chống lại nó.

Con thành kính tri ân Thầy.

Có câu ngạn ngữ nói rằng "Đừng lấy cái sai của người khác để hành hạ chính mình", đúng con nhỉ!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy, Thầy có thể phân biệt cho con sự khác nhau giữa trạo cử, hối hận (bất thiện) và tàm quý (thiện) không ạ? Vì khi con mắc một sai lầm nào đó, con liền trạo cử hối hận, sau đó con mới hứa với lòng mình là từ nay không làm vậy nữa. Bạch thầy, có phải trạo cử (bất thiện) làm duyên cho tàm quý (thiện) không ạ?

Và có cách nào khởi tàm quý mà không khởi tâm bất thiện trước đó không?

Con thành kính tri ân Thầy ạ!

Kính mong thầy từ bi giải đáp cho con ạ!

Tàm quý là thấy điều bất thiện nên e ngại, không dám nghĩ, nói hay làm điều gì hại mình hại ngưởi. Còn hối quá là ray rứt hối tiếc việc bất thiện đã nghĩ, nói hay làm vì lo sợ.

Người thường rõ biết thân tâm mình, rõ biết điều gì hại mình, hại người, hại môi trường sẽ có tàm quý, không dám làm điều bất thiện, nên sẽ không hối quá.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính đảnh lễ Thầy,

Bạch thầy, hiện nay con đang luyện tập việc ghi nhận và chép lại những việc mình đã làm để phân biệt đó là việc tốt-xấu, thiện-ác. Có nhiều việc giống nhau con làm cho cha, mẹ, vợ, con nhưng con nhận thấy tâm con thực sự muốn làm cho họ thì con ghi nhận đó là việc tốt, nhưng cũng có những lúc con thấy con làm chỉ vì đó là trách nhiệm bổn phận của con thì con ko ghi nhận đó là việc tốt. Thầy cho con hỏi, con luyện tập tốt-xấu, thiện-ác như vậy có đúng không ạ?

Con kính xin tri ân thầy ạ!

Con làm thế cũng tốt. Nhưng con vẫn có thể nhận ra tính chất tốt xấu ngay nơi mỗi việc làm thì tốt hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.