Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thờ cúng

64 câu · trang 1/22

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính thưa Chư Tăng, xin Chư Tăng cho con hỏi: Phật tử theo truyền thống Nguyên thủy như con giả sử có phước báu để đủ khả năng có được một căn nhà riêng thì từ việc động thổ xây nhà... cho tới việc tôn trí thờ phượng ra sao cho đủ và đúng với lời Đức Từ Phụ đã dạy để được an vui, yên ổn. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, cùng Giáo Pháp của Ngài, cùng Chư Tăng đệ tử của Ngài. Con mong sớm được hồi âm, kính tri ơn Tam bảo.

Việc này khá tế nhị, nên cũng khó mà nói được cho hết ý trong phần trả lời có giới hạn này. Về việc xây dựng thì đã có quy định của sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường v.v... chỉ cần làm đúng theo quy định của pháp luật là được. Còn về việc thờ cúng thì nên đặt bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên ở nơi nào thuận tiện, tôn nghiêm nhất là tốt. Nếu không biết rõ thì nên nhờ một vị sư, tu nữ hay Phật tử kỳ cựu có kinh nghiệm về việc thờ cúng để hỏi cụ thể tùy theo điều kiện ngôi nhà của mình, chứ không nên thờ cúng một cách rườm rà, mê tín làm mất vẻ giản dị, tôn nghiêm và thanh khiết.

Việc thờ cúng chỉ là hình thức bên ngoài, người Phật tử tuy thờ cúng rất trang nghiêm, nhưng cái chính vẫn là sự tu tập thân khẩu ý theo Bát Chánh Đạo, thể hiện đời sống giác ngộ giải thoát, vô ngã vị tha, vì đức Phật dạy rằng không có sự cúng dường Tam Bảo nào cao thượng hơn tự mình sống theo lẽ chánh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy. Con có thắc mắc kính mong thầy giải đáp dùm con ạ.

Gia đình con lúc trước có thờ Quan Công, Thần tài, Thổ địa & ông Táo. Nhưng do 1 lần đi Chùa, được vài Phật tử khuyên: Người Phật tử không thờ một thần hay nhiều thần của các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Không thờ Thượng đế, Phạm thiên, Chúa Trời, đấng Allah, đấng Jahovah v.v… Không thờ Thần Tài,Thổ Địa, Táo Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sanh Mẹ Độ, bà Chúa Xứ v.v…, không lý do gì lại theo Trời, Thần, Tiên, Quỷ, Vật, Tự tại thiên ma v.v… Bởi vì Trời, Thần, Tiên, Quỷ, Vật, Tự tại thiên ma v.v…vẫn chưa giác ngộ, còn bị luân hồi như chúng ta. Theo quan điểm của Phật giáo, tại tư gia Phật tử thờ Phật và tổ tiên là đã đầy đủ, vì nơi đâu có ngôi Phật bảo thì nơi ấy có chư Thiên, chư vị Hộ Pháp và các thiện thần theo hộ trì.

Vì vậy, con muốn gởi lại bát nhang và tượng Quan Công, Thần tài - Thổ địa và ông Táo lại Chùa, nhưng mẹ con thì muốn giữ lại để thờ bởi mẹ con thì quan niệm: Trong phong tục thờ phụng của người Việt (nhất là người Việt gốc Hoa ở Tp.HCM) thì ngoài thờ Phật, các Phật tử nên thờ thêm chư vị Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài, bởi Quan Công, Thổ Địa và Thần Tài chính là những vị hộ pháp, thiện thần, tài thần. Do vậy, trong tinh thần phương tiện, gia đình bạn có thể thờ Phật và chư vị Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài mà không có gì trở ngại cả. Khá nhiều gia đình Phật tử chọn lối thờ tự Phật - Thần này.

Thế là 2 mẹ con của con nảy sinh ra mâu thuẫn, do 1 phút nóng giận con cầm tượng Thổ địa lên đập bể mất! Vài phút sau đó, con cảm thấy ăn năn, cắn rứt nên có thắp nhang, xin Tạ lỗi với Ông địa và sau đó 1-2 ngày thì có đi Chùa Sám hối Hồng danh 88 Đức Phật (ngày 14 ÂL).

Con cũng có kể qua chuyện này cho 1 vị Thầy, thì vị Thầy đó bảo với con rằng chỉ còn cách duy nhất là sám hối thôi nên mỗi khi tụng kinh, niệm Phật thì con cũng đều Hồi hướng cho Chư vị Thần tài & Thổ địa đó.

Xin hỏi Thầy là hành động con đập bể tượng Ông Địa như vậy có mang tội nặng lắm không? Bởi theo con được biết thì Thần tài & Thổ địa đều là hạng Địa Thần. Thần Tài có 26 phép thần thông, Thổ Địa thì 24 phép thần thông. Khi chúng ta có thái độ thiếu tôn trọng với 2 vị Thần này, thì 2 Ông sẽ buồn bực (vì Thần còn sân), ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt, như là "ban phước giáng hoạ".

Con xin cảm ơn Thầy!

Đụng tới tín ngưỡng nhân gian thì rất khó nói. Phật giáo sỡ dĩ có nhiều tông nhiều phái khác nhau cũng do bị pha tạp với nhiều tín ngưỡng khác, nhất là tín ngưỡng nhân gian nên ngày càng xa với Phật giáo ban đầu, xa với nguyên lý giác ngộ giải thoát.

Một Phật tử chân chính thì chỉ lo tu tâm dưỡng tánh, và sống vô ngã vị tha, theo Bát Chánh Đạo, còn việc thờ cúng chỉ là phụ thôi. Những người đã giác ngộ họ chỉ sống đúng theo chân thiện mỹ chứ không còn quan tâm đến việc thờ cúng kể cả thờ tượng Phật, huống chi là thờ các thần linh. Thần linh luôn ủng hộ những người sống lương thiện dù không thờ cúng họ. Ngược lại thờ cúng họ mà sống bất thiện thì thần linh cũng không thể nào giúp được.

Tất nhiên không nên xúc phạm đến thần linh. Nói như Khổng Tử thì đối với thần linh nên "Kính nhi viễn chi" (Kính trọng nhưng nên tránh xa). Cách kính trọng Thần Tài hay nhất là thường chia sẻ giúp đỡ người khác để bỏ tính xan tham ích kỷ. Cách tôn kính Thổ Địa tốt nhất là sống lợi mình lợi người, từ bỏ những điều bất thiện hại người. Vì "Trời Thần không phụ lòng người tốt" (Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân). Và nếu người có đức thì thần linh cũng phải kính sợ (Đức trọng Quỷ Thần kinh).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy! Con có chị bạn muốn xây dựng 1 khu trong sân vườn nhà của chị ấy dùng để thờ tượng Phật Quan Âm. Xin thầy chỉ dạy việc làm ấy có nên hay không? Con cảm ơn Thầy, kính chào Thầy.

Điều này thì có cái hay cũng có cái dở. Nếu thờ để noi gương hạnh Bồ-tát mà thường có tâm chánh niệm tỉnh giác đối với chính mình và có lòng từ bi giúp đỡ đối với tha nhân thì rất hay, còn nếu thờ mà xem Bồ-tát như một vệ sĩ bảo vệ an toàn cho mình để tránh những nghiệp xấu do mình gây ra thì thật quá dở.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.