Con xin chào Thầy ạ!
Thưa thầy con là một người miền trung, hiện đã sống và làm việc ở Huế đã hơn 20 năm nay rồi thầy ạ! Con có nhiều điều muốn được xin thầy chỉ dạy cho con để giải quyết được sự vô minh của con cũng như gia đình và đại đa số người dân nói chung Thầy ạ! Chuyện là thế này thầy ơi cũng đã từ lâu rồi khi con đặt chân đến Huế thì thấy phong tục, tập quán có nhiều cái rất hay đáng cho con, cũng như những người dân xứ khác đến học hỏi làm theo cho phải lễ, nghĩa và đạo lý làm người... Nhưng có nhiều điều con thấy rất thắc mắc trong việc thờ cúng, dâng sao giải hạn, đốt vàng mã... những dip lễ tết, tháng 2, tháng 8, thậm chí cúng cho xe Ô tô, gia đình con cũng như xe khách...
Con muốn hỏi thầy cúng như vây có đúng không, có mê tín dị đoan không ạ?
Việc phong tục cúng đất tháng 2, tháng 8 có ý nghĩa gì không, có nên duy trì việc này không Thầy?
Việc tạ lăng, tạ mộ hàng năm của một số người làm thực ra có nên không, có ý nghĩa gì không ạ?
Con hỏi hơi nhiều và có gì không phải mong Thầy hoan hỷ thứ lỗi cho con! Con xin cảm ơn thầy!
Có những điều thuộc phong tục tập quán, xưa bày nay làm mang tính tâm lý hơn là sự thật. Tất nhiên trong đó có cái đúng cái sai tuỳ theo trình độ nhận thức của mỗi người. Vì tự do tín ngưỡng nên mỗi người tự biết đúng sai để làm hay tránh chứ không thể phê phán chung chung được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.