Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thờ cúng

64 câu · trang 20/22

Con kính đảnh lễ thầy ạ!

Thưa thầy, con muốn lập bàn thờ Phật tại gia, chồng con bảo phải xem ngày, giờ và mời sư thầy về cúng.

Con phân vân vấn đề xem ngày giờ. Ở tỉnh con không có sư Nam tông nên khó thỉnh.

Con xin thầy chỉ dạy con làm thế nào cho đúng. Con cảm ơn thầy ạ!

Ngày giờ không quan trọng nhưng để mọi người yên tâm thì cứ tùy thuận theo tục đế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy,

Con muốn hỏi là việc tụng niệm hộ trì cho người mới qua đời thì họ có hưởng được phước báu không ạ? Con không biết việc cúng 7 thất cho người mất và cả việc cúng cơm hằng ngày cho họ thì họ có được hưởng hay lợi lạc gì không? Con thấy mẹ con mua quần áo giấy và giấy tiền vàng bạc đốt cho ngoại con đã mất lâu rồi. Con không tin vào điều này. Con kính mong Thầy dạy cách làm tốt nhất cho người đã mất ạ?

Con xin đảnh lễ Thầy và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

Nếu người chết đã tái sinh làm người, sinh lên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì cúng thất, cúng cơm, đốt vàng mã họ hoàn toàn không cần tới. Hoặc nếu đoạ vào cõi súc sinh, địa ngục lại càng không thể dùng đồ cúng được.

Nếu người chết tái sinh vào cõi Âm - Peta (quỷ) và Asura (thần) - thì họ cũng không dùng được các loại đồ cúng vì kết cấu thân của họ không thọ dụng được vật chất, họ chỉ hưởng được năng lượng tinh thần. Vì vậy chỉ có thể thành tâm hồi hướng phước cho họ mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con bạch thầy,

Ở khu vực con có một ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng, trước con cũng hay đi lễ ở đó, trong chùa thờ các vị quan thánh và Bồ Tát Quan Âm, sau này trong tâm con có ý niệm không muốn đi chùa đó nữa vì con muốn lễ bái Phật hơn, ở chùa cũng không có sư nào chỉ có các cô chú lớn tuổi làm công quả. Bạch thầy, thầy giải thích giúp con cho con tỏ ở chỗ này. Con cảm ơn thầy rất nhiều

Quan Thánh, các vị Thần Linh và Bồ-tát là biểu tượng cho sự ban vui cứu khổ phù hợp với những người muốn cầu nguyện được che chở, cứu giúp khi gặp hoạn nạn, tai ương hay những nỗi oan khiên, uất ức.

Phật là biểu tưởng cho trí tuệ phù hợp với những người biết tự mình giác ngộ sự thật và cứu mình thoát khỏi ảo tưởng của chính mình, khi họ thấy chính ảo tưởng đã tạo ra những khổ đau phiền luỵ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.