Kính thưa Thầy,
Dạ, bản tâm vốn rỗng lặng trong sáng, vì khởi niệm nên có luân hồi sanh tử. Trong luân hồi sanh tử mình giác ngộ và trở về được bản thể rỗng lặng đó. Vậy, khi giác ngộ rồi mình cũng phải luôn chánh niệm, tỉnh giác phải không Thầy, nếu không, trong một lúc bất chợt nào đó mình thiếu chánh niệm để niệm khởi sinh thì trở lại luân hồi nữa phải không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Nếu chánh niệm ở mức độ còn hữu vi hữu ngã của ý thức thì có thể còn tái luân hồi sinh tử, nhưng khi chánh niệm tỉnh giác ứng tự nhiên từ tánh biết rỗng lặng trong sáng thì không còn "trở lại trạng thái này nữa".
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.