Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Ngày mới con vấn an sức khỏe thầy.
Con xin trình pháp trường hợp của con ạ.
Kính bạch thầy sau những ngày được sống trong phút giây giải thoát (mơi chỉ là những khoảnh khắc), con thấy trong người niềm vui, niềm an lạc thực sự, không có gì sánh bằng. Hằng ngày con vẫn tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác. Con nhận ra lực của chánh niệm thật là kỳ diệu, thật là mạnh. Tham, sân, si đều được nhận biết và đoạn trừ. Thật lành thay kính thầy, khi trong cuộc sống này có Tam Bảo, có những người đi theo dấu chân Phật, thật tốt lành cho loài người và chúng sinh. Con rất muốn độ cho bố mẹ con, con thấy khổ nơi họ, nhưng vì tuổi Đạo của con ít, mà tham sân si trong họ quá lớn con chưa độ được họ. Thôi kệ thầy ạ, con vẫn rải tâm từ tới họ mong họ hướng tới thiện lành.
Con trình thầy.
Chúc thầy ngày mới an lạc!
Con làm như vậy là đúng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.