Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tình yêu & hôn nhân

114 câu · trang 17/38

Dạ con chào Thầy!

Lâu lắm con mới lại tìm tới Thầy, Thầy vẫn khoẻ đúng không ạ? Con chúc Thầy luôn an lạc.

Hiện con vướng bận vấn đề và muốn hỏi Thầy một việc như sau: Con có đơn phương thích một người, nhưng người ta là của người khác. Thật ra trong suy nghĩ của con cái gì của người khác thì đừng nghĩ tới. Nhưng chắc chuyện tình cảm thì không dễ điều khiển được, biết là không đúng nhưng mà mình vẫn nghĩ tới. Con không có mong muốn người ta là của mình hay gì cả, nhưng con lại không thôi nghĩ đến Thầy ạ. Giống như nhớ tới người ta vậy, mỗi lần vậy con lại cứ để nó diễn ra. Hiện con lại phân vân rời xa đến môi trường mới, một phần vì con không muốn cảm giác dằn vặt bản thân mình nữa, con cũng biết là khoảng cách gần hay xa không quan trọng để mình buông bỏ hay không. Nhưng mà sợ vẫn như cũ thì mọi thứ cứ tiếp diễn và con lại cứ ích kỉ vào điều đó. Thời gian gần đây khi phát hiện ra con thích người đó thật thì con lại nôn nóng muốn rời xa ra, nhưng giờ con lại rỗng tếch trước sự lựa chọn. Con muốn hỏi Thầy người với người gặp nhau đều có duyên và lý do đúng không ạ, con nghĩ trường hợp của mình cũng là một bài học cho con tu tập, nếu tâm mình thật sự an lạc thì sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy. Chắc là con sợ hãi đúng sai, bản thân tự đấu tranh. Con rối bời.

Con cảm ơn Thầy đã đọc mail này, chúc Thầy luôn an lạc.

Mọi chuyện đến đều để giúp con thấy rõ chính mình hơn. Thấy rõ đâu là tình yêu, đâu là dính mắc, đâu là đau khổ, đâu là thái độ ứng xử đúng tốt để không hại mình hại người và nhiều bài học để thấy ra sự thật. Sự thật lắm khi không đẹp như mộng và tình yêu là mộng hay thực?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy. Lời đầu tiên con xin chúc Thầy có nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con. Nhớ lúc trước con có hỏi thầy trong phần hỏi đáp vì con luôn nhớ người yêu cũ không biết làm sao để quên và đã được thầy chỉ bảo. Một hôm con đang nằm trên giường không sao ngủ được và lại nhớ người yêu, lúc đó con chợt nhớ những lời trong pháp thoại của Thầy và con lúc đó tự suy ngẫm hình ảnh người yêu cũ cũng chỉ do mình nghĩ và tưởng tượng ra rồi tự mình dằn vặt và ham muốn rồi tự mình đau khổ. Lỗi đau khổ đó tự do mình tạo ra thôi, tự mình cố chấp rồi mình chịu khổ. Nghĩ đến đó con liền buông. Lạ thay từ đó đến giờ con không còn bị đau khổ vì hình bóng đó nữa. Thầy ơi, con cảm ơn thầy vì những bài pháp của thầy! Giờ đây cuộc sống của con đã mới mẻ hơn nhưng con vẫn cần một lời khuyên của thầy để con vững vàng hơn trong cuộc sống. Cuối cùng con chẳng biết nói gì ngoài từ Cảm Ơn Thầy rất nhiều. Con tha thiết mong thầy cho con lời khuyên. Con chào Thầy!

Chỉ cần buông những ảo tưởng để trở về soi sáng thực tại thân tâm - sáng suốt biết mình - trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy! Con cảm ơn Thầy khi con vấp ngã được duyên nghe Thầy giảng trên yotube! Hiện con rất đau khổ không thoát ra được chính mình, khi con thực tập trở về thì nỗi đau đớn càng tăng! người con yêu rời xa con, con nghĩ lại tất cả vừa thấy lỗi mình vừa hiểu cuộc lòng người, vừa xót xa không rời xa được! Con không được tận mặt Thầy, lời lẻ ngôn từ lúc này lúc khác không thể hiểu được rõ ràng, nhưng lòng con hy vọng và tin nên giải bày lên đây tạo duyên cho mình Thầy ạ! Trở về định tỉnh trong lành Thầy hãy giúp con! Con xin tu tập thực hành tinh tấn! Xin Thầy trợ duyên tạo lực cho con! Con Cảm ơn Thầy!

Con chỉ cần lắng nghe cảm nhận lại chính mình thôi, rồi mọi sự sẽ tự qua đi mà con không cần nắm giữ hay loại bỏ nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.