Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tình yêu & hôn nhân

114 câu · trang 33/38

Con kính chào thầy và mến chúc sức khỏe đến thầy.

Xin thầy cho con hỏi 1 câu ạ.

Chúng con là con người, sống trong thế gian, vẫn còn muốn có đời sống hôn nhân gia đình. Vậy trước 1 người chúng con có cảm tình và muốn tìm hiểu, chúng con nên cư xử, yêu thương họ như thế nào cho đúng đạo ạ?

Con hỏi như vậy là vì thời buổi hiện nay, chúng con bị chi phối bởi dục quá nhiều. Đôi khi tình cảm của chúng con tuy chỉ mới chớm nở cũng đã bị những hình ảnh của dục tưởng chi phối. Nên chúng con sợ rằng tình yêu của chúng con ít trong sáng và đúng đắn. Và vì thế, về lâu dài sẽ không bền chặt, tình nghĩa.

Kính xin thầy chỉ cho chúng con phương pháp hay cách thức để có tình yêu và đời sống hôn nhân chân chánh.

Con cảm ơn thầy ạ.

Tất cả đều tuỳ thuộc vào lương tri.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Thưa thầy đời sống vợ chồng có tình dục có lỗi gì với Pháp không và có ảnh hưởng đến sự giác ngộ không ạ! Con xin thành kính tri ân thầy ạ!

Bà Visakhā có tới 20 đứa con vẫn chứng ngộ Thánh quả Tu-đà-hoàn. Đời sống vợ chồng miễn không tà dâm (ngoại tình) và không bạo dâm (cưỡng ép vợ/chồng) thì không có tội.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Hiện chồng con đang sống hai cuộc đời song song. Trong nhà vẫn “làm những gì cần phải làm" theo như chồng con nói (phụ vợ việc nhà, đưa đón con, quan tâm vợ con, gia đình hai bên); bên ngoài có người phụ nữ khác chia sẻ mọi cảm xúc, thậm chí gần gũi. Con vốn là người tránh né tranh cãi, ko thích to tiếng, khi biết chuyện chỉ biết từ tốn chia sẻ suy nghĩ bản thân và mong muốn xây dựng gia đình tốt hơn. Con tự mỗi ngày điều chỉnh và soi lại bản thân, ko căng thẳng, mong đợi hay trách cứ, nhưng chồng con nói ko hứa, giờ gia đình vẫn giữ nhưng ko ai biết trc đc tương lai, cứ làm những gì phải làm thôi. Còn con muốn kết thúc thì tuỳ con, giờ có vợ hay ko có vợ ko quan trọng. Con thấy khi sống cạnh người đứng hai thuyền thực khó... và buồn vì mình có nhu cầu chia sẻ với người thương mình, tập trung vun đắp cuộc sống chung hai người đều thấy quý. Con mong Thầy cho con lời dạy để hanh thông trong suy nghĩ mà sống thăng bằng và ko lãng phí tâm sức…

Mọi tình huống ở đời đến với mỗi người chính là để xem người ấy đã thấy ra vấn đề chưa. Vì vậy chính bất như ý giúp con thấy ra bản chất thật của tình yêu và cuộc sống, nhờ đó con sẽ không còn mơ mộng nữa. Đối diện với sự thật chẳng phải tốt hơn là một giấc mơ đẹp hay sao!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.