Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Tội & phước

23 câu · trang 8/8

Kính bạch Thầy!

Cho con xin phép trình bày một câu hỏi ạ:

Người Phật tử tại gia chúng con quy y, thọ giới. Nhưng trong cuộc sống đôi khi chúng con vô tình, đôi khi là trường hợp bất khả kháng... khiến chúng con phạm giới. Thật tâm chúng con rõ biết và thực sự không muốn phạm, thấy hối hận và ước gì lúc đó không phạm phải. Cho con xin phép hỏi 2 câu hỏi:

1/ Người Phật tử tại gia chúng con khi phạm giới thì có phải tội nặng hơn hay không ạ?

2/ Chúng con thật tâm sám hối và nguyện không tái phạm lỗi sai đó nữa là được hay chúng con cần phải làm gì nữa ạ?

Trong cuộc sống chúng con thường thận trọng chú tâm quan sát, rõ biết mọi thứ như nó đang là để không mắc phải sai lầm lần nữa, nhưng trong đời sống hàng ngày chúng con chỉ hạn chế mắc những sai lầm dẫn đến phạm giới chứ khó có thể không mắc lỗi sai được. Mong Thầy chỉ dạy chúng con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính đảnh lễ Thầy.

Biết lỗi, sám hối, và thành tâm không tái phạm là được. Con đừng quá đặt nặng tội phước, đó chỉ là những bài học giác ngộ. Giác ngộ thì giải thoát mọi che lấp, trói buộc do chính mình tạo ra.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính mong thầy mạnh khỏe!

Xin thầy từ bi cho con được trình pháp: con nhớ thầy vẫn thường dạy: "trong phúc có họa, trong họa có phúc". Con lấy chồng cách đây gần 2 năm, có thai được vài tháng thì phát hiện ra chồng đầu óc không bình thường, bị tâm thần nhẹ. Chúng con có 1 con chung nay được 10 tháng. Khi con bày tỏ mong muốn được ly hôn thì nhà chồng trở mặt với con, bắt giữ con con từ lúc 8 tháng đến giờ đã 2 tháng rưỡi, bắt ép cháu phải cai sữa non, thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật là ngăn cản con thăm nuôi, chăm sóc con như khóa cửa không cho con vào nhà, không cho bế con, không cho con bú, con vắt sữa mang đến bắt đổ đi. Thực sự con rất căm phẫn trước hành vi độc ác và cạn tàu ráo máng của chồng và bố mẹ chồng. Con rất thương và nhớ con. Hiện nay tòa án đã xử chúng con ly hôn và đang chờ bản án có hiệu lực.

Xin thầy trí tuệ sáng suốt xin chỉ dạy con bài học cuộc sống mà pháp dành cho con là gì ạ? Trong tai họa và kiếp nạn như trên có phúc là gì ạ?

Xin chân thành cảm ơn thầy!

Hoạ này đang giúp con thấy ra mục đích tối hậu của cuộc sống là điều cao cả hơn chứ không phải chỉ là chồng, là con, là thỏa mãn... để rồi bất mãn và đưa đến những nỗi khổ đau, bất hạnh. Hoạ này đang đánh thức con ra khỏi giấc mộng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài để con tìm lại giá trị cao đẹp nhất trong chính con, con không thấy được sao hay chỉ đang đắm chìm trong oán hận khôn nguôi?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.