Kính thưa thầy,
Nay con có gặp và nói chuyện với bạn con, cô ấy học và tin theo Kinh Thánh. Con nghĩ rằng mọi tôn giáo đều nói chung về những sự thật, khác nhau chỉ đơn thuần dựa trên ngôn ngữ diễn đạt mà thôi. Nhưng trong cuộc nói chuyện, khi con chia sẻ góc nhìn của con về Đạo Phật, cậu ấy hỏi con rằng:
“Vũ trụ từ đâu mà có? Các quy luật vũ trụ từ đâu mà được tạo nên?”
“Theo tớ biết thì vụ trụ không có bắt đầu và không có kết thúc, còn vì sao như vậy thì tớ không biết” – Con trả lời với sự ngượng ngùng, lúc đó con thấy rằng kiến thức mình thật hạn hẹp nhưng con tin rằng có những thứ con người ta không thể hiểu bằng trí năng được, mọi giác quan đều có những hạn chế...
Sau cuộc nói chuyện, trong con có một cảm giác buồn bởi con thấy hiểu biết của mình còn nông cạn, khi cố chia sẻ để thuyết phục người khác rằng mình đúng, vô tình càng nói càng đi xa chân lý, càng nói càng thấy không thể diễn tả được những điều mình muốn nói và con cảm thấy sợ vì sự nông cạn của mình có thể dẫn tới việc làm người khác hiểu sai về Đạo Phật.
Con không biết có phải con đã bị tâm tham, sân, si chi phối hay không, nhưng tự bên trong con cảm thấy mình làm điều gì đó đã sai.
Con muốn nói lời xin lỗi với Thầy.
Đạo Phật không nhằm giải thích nguồn gốc vũ trụ và nhân sinh, mà chỉ ra sự thật vì sao con người đau khổ và chấm dứt khổ âý như thế nào. Đừng bao giờ tranh luận về tôn giáo, tín ngưỡng vì như thế chứng tỏ chưa giác ngộ sự thật. Người giác ngộ sự thật không bao giờ tranh luận.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.