Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trì chú

13 câu · trang 4/5

Kính Thầy. Chúng con là Phật tử thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Mỗi lần tụng kinh chúng con tụng những bài kinh trong cuốn kinh nhật tụng (Bắc tông) đến phần những bài chú chúng con bỏ qua không tụng vì khó tụng và không hiểu. Khi về chùa quý thầy nói nên tụng chú vì chú rất linh hiển bỏ tụng chú là có tội nhưng có thầy nói chú không có linh hiển gì hết tụng chú muc đích là giúp hành giả đạt được chánh niệm trước khi tụng chánh kinh, người ta cường điệu, thổi phồng các bài chú để Phật tử có thêm niềm tin. Chúng con kính xin Thầy cho chúng con nghe chánh kiến của Thày về ý nghĩa của các bài thần chú. Chúng con cảm tạ Thầy.

Người xưa nói: "Linh tại ngã bất linh tại ngã" nghĩa là không phải chú linh mà tâm người đọc có linh hay không. Đọc gì mà trí tuệ khai mở, thân tâm thanh tịnh thì mới linh. Nên cổ đức dạy: "Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh" vì đọc mà chẳng hiểu gì cả làm sao linh được. Khi nào đọc một câu liền giác ngộ mới thật sự linh hiển. Còn nếu linh có nghĩa là cầu gì được nấy thì đó là linh tham chứ không phải linh giác. Hơn nữa đa phần chú ở Việt Nam đều là phiên âm chữ Phạn qua phát âm chữ Hán, rồi người Việt lại đọc theo âm Hán Nôm nên thực sự không ai hiểu là gì nên gọi là chú.

Thí dụ tiếng Phạn đọc "Om mani padme hum", mình đọc là "Án ma ni bát nhi hồng" thì người rành tiếng Phạn cũng chẳng biết mình đọc gì, làm sao mình hiểu được. Trong khi nguyên văn tiếng Phạn có nghĩa đàng hoàng, đó là câu nói khi người hoát nhiên trực ngộ bản tâm thanh tịnh trong sáng, "Ồ! đây chính là viên ngọc quý trong đoá sen tâm!" mà bấy lâu mình tìm kiếm bên ngoài. Còn người chưa ngộ thì trì câu đó để tự nhắc mình đừng hướng ngoại cầu huyền mà hãy trở về bản tâm vốn thanh tịnh trong sáng như viên ngọc như ý mới giác ngộ giải thoát được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Thầy,

Nhân dịp đầu xuân, con xin chúc Thầy một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào ạ.

Con có câu hỏi về Phật pháp xin Thầy chỉ bảo giúp con.

Mỗi khi con lo lắng bất an, hoảng sợ hoặc giận dữ. Con thường lấy Chú Đại Bi ra để đọc và cầu nguyện. Sau đó con thấy tinh thần bình ổn hơn và an tâm hơn. Con không biết là có tội gì không khi con là người ngoại đạo không có tôn giáo, và con chỉ tìm đến Phật xin Phật giúp đỡ khi con bất an. Và Chú Đại Bi có thể xoa dịu con hay con chỉ đang cần cảm giác an toàn ạ?

Con xin cảm ơn Thầy.

Con đọc chú Đại Bi tức là đã có tôn giáo rồi. Không cần tôn giáo, khi bất an con chỉ cần lắng nghe lại trạng thái bất an đó là an ngay thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa sư ông,

Mình trì chú Đại bi để cầu cho hết lụt lội, hết Covid, như vậy có đúng không ạ? Kính xin Sư Ông từ bi chỉ dạy.

Cũng có thể cầu được nếu hội đủ nhân duyên. Nếu ai cũng cầu được thì thế giới đã không cần chế vắc-xin rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.