Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 124/575

Con chào Sư,

Con cảm ơn Sư vì đã dành thời gian để trả lời thắc mắc của con ạ, theo chỗ biết lõm bõm của con thì để trải nghiệm về chỗ vốn tự đầy đủ, như lúc con ở bờ sông ngồi chơi, không làm gì cả mà mắt và tai con vẫn thấy nghe đầy đủ ạ, gió ngang vẫn thấy mát, tánh biết không hình dạng trong con tự sáng ngời ngay hiện tại và đặc biệt con thấy lúc đó khoẻ ra. Dạ vâng, con đã hỏi Sư hơi nhiều rồi, trải nghiệm con còn non tuy nhiên con vẫn mạnh dạn thưa trình để chỗ nào sai thì Sư từ bi sửa lại giúp con ạ. Con chân thành tri ân và kính chúc Sư thầy có thật nhiều sức khoẻ hầu mang lại chánh pháp khắp muôn nơi ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con,

Alvin Nguyễn.

Sādhu lành thay! Trải nghiệm như vậy là rất đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con hiểu như sau: con người ta đến với cuộc đời này là để trả nghiệp và học ra những bài học mới. Nếu biết như vậy thì sẽ không còn đau khổ vì gieo nhân nào phải hái quả ấy, hãy ráng chịu đựng học hỏi từ những khổ đau của mình, và có được thân người trong kiếp này thì nên cố gắng tu tập như luôn nhớ ân đức Tam Bảo, giữ giới, làm các việc thiện lành, giữ tâm trong sáng,.. nguyện những việc ấy sẽ trợ duyên cho giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Như vậy con thực hành đúng không ạ? Con nghĩ rằng nếu xuất gia thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho việc "diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân" nhưng con đã lớn tuổi (57 tuổi ạ), cuộc sống gia đình còn nhiều điều phải lo, thấy ra mình cứ phải ky bo giữ nhiều thứ sợ mất, sức khỏe kém, luẩn quẩn lòng vòng đủ thứ, biết là đến giờ này đã già mới hiểu ra được một chút vậy mà cũng chưa dám buông xả. Mắc cười quá Thầy ạ.

Con tri ân Thầy rất nhiều và hiểu rằng như lời Phật dạy để trả ân tốt nhất là phải thực hành đúng lời Ngài dạy, có phải không ạ?

Con kính đảnh lễ Thày, chúc Thầy nhiều sức khỏe và an vui.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thực hành như vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục thực hành như vậy rồi mọi thứ tự nó sẽ ổn định chứ không nên nóng vội, việc gì cũng phải có quy trình của nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy ạ!

Con có duyên nghe những bài giảng của Thầy đã lâu, do muốn tìm tòi học hỏi thêm nên cũng đã tìm những cuốn sách mà thầy viết để đào sâu suy ngẫm. Con năm nay 26 tuổi, đọc khá nhiều sách nhưng đến khi con được nghe Thầy giảng, đọc những cuốn sách của Thầy, tâm con như sáng ra hẳn. Con bây giờ đã hiểu được cách mà cuộc sống vận hành và con cũng có thể giải thích được những tình huống mà con gặp phải trong cuộc sống của mình mà trước kia con không biết phải làm sao và vì sao lại như thế.

Con tu, con chỉ biết một điều như lời Thầy dạy: "Mình như thế nào thì biết mình như thế đấy". Con đã hiểu và thực chứng, đôi lúc con cũng quên nhưng lúc đó con biết con quên thôi. Con nhận thấy rằng, quá trình thấy biết này nó tự vận hành phải không Thầy? Con không thúc đẩy bản thân con tu, nhưng nó cứ tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi, chỉ là càng ngày càng đến nhiều hơn mà thôi. Con cảm thấy mình sống thuận pháp hơn, con ngộ ra nhiều điều hơn. Điều còn lại là con cần thực chứng nhiều hơn. Con cám ơn Thầy rất nhiều, và con cũng cảm ơn Pháp đã mang Thầy đến với con cũng như với cuộc sống này.

Con kính chào Thầy!

Sādhu lành thay! Con đã hiểu rất đúng. Cứ sống, trải nghiệm những gì đến đi tự nhiên, cảm nhận chúng một cách trọn vẹn trong sáng thì đó chính là thực chứng sự thật - nguyên lý vận hành của pháp. Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.