Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 389/575

Kính thầy, chưa bao giờ con trải qua những trải nghiệm thực tế đầy màu sắc đến vậy. Từng bước của công việc không như mong đợi tưởng chừng như bế tắc rồi con buông, ngủ một giấc thức dậy liền có giải pháp mới. Con cũng không mong đợi cách mới này hoạt động tốt hay không nhưng con không sợ gì nữa, cái không sợ của một người không có gì trong tay. Con đang mang trong mình một mầm sống mới, lúc chưa có con không dám nghĩ về việc này vì con nghĩ sẽ nặng trách nhiệm và đứa bé sẽ khổ. Rồi đứa bé đột nhiên xuất hiện không như dự tính. Nhưng kỳ lạ là con với đứa bé như có kết nối tâm thức, con cảm nhận được sự an tâm và an lạc từ bé. Con cầu mong sau này bé cũng sẽ sớm bước vào con đường giác ngộ giải thoát và sẽ cứu giúp được anh nó mẹ nó ba nó người thân nó và mọi người nếu nó có thể.

Con xin chân thành cám ơn thầy.

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy,

Sáng nay nghe pháp thoại của thầy xong mà con thấy một sự xúc động kỳ lạ. Bao thắc mắc bao bí ẩn mà hôm rày con bí quá cứ vịn pháp này vịn pháp kia để tìm lời giải đáp, cứ như uống thuốc giảm đau mà thôi. Nghe xong bài giảng này cứ như là uống đúng thuốc rồi vậy, con biết ơn thầy biết bao nhiêu.

Con đã thấy nguồn gốc của đau khổ mà gia đình con đang chịu không do ai gây ra mà là do cái tham sân si của mỗi người, người tham tiền, người tham ổn định, người tham an toàn, người tham đổi đời,... rồi sân hận khi bất như ý và hành xử đầy si mê. Đối với con là còn bám chấp và dính mắc vào những cái tâm tham sân si đó. Nhận ra rồi con như bỏ gánh nặng vác cái núi xuống, thật là nhẹ nhàng thầy ạ.

Hàng ngày con đều cầu mong mọi người trong gia đình con đều vượt qua được tham sân si (chúng sinh thì con không có khả năng giúp hết nhưng con cũng cầu luôn). Vì nếu thấy ra được rồi là cánh cửa vào chánh kiến và minh, rồi sẽ diệt 12 nhân duyên và hết luôn luân hồi sinh tử.

Con như vừa được bước ra ngoài ánh sáng. Con xin tri ân thầy rất nhiều.

Sādhu lành thay! Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Tri Ân, thoát khỏi vô minh... Xin cho con được đảnh lễ dưới gót chân ngài. Con cũng ko biết tâm con hướng Phật từ bao giờ, hay là từ những bức tượng hay những thần thông được nghe kể v.v... Bởi vậy con rất hay lên mạng nghe pháp của chư Tăng từ trong đên ngoài nước, rồi nghe kinh, rồi tập tành ngồi thiền khi rảnh, cho đến khi con biết đến Ngài, hòa thượng Giới Đức, ngài AChaan Chah. Con đã tìm ra được con đường con tu tập phù hợp với bản chất, tâm và con người con. Như sư Giới Đức có nói đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trước con lầm lạc bởi vô minh, huyễn hoặc, ma mị và cũng có thể là "mị dân", "nói với người không biết”... Có những người con đã từng tôn kính nhưng thời gian sau mới biết bị lừa. Họ chữa được ung thư và cả covid, khuyên ăn này ăn nọ... rồi giải nghiệp này nghiệp nọ...

Cho đến khi con nghe được các thời pháp của các ngài, con như đi từ tối ra sáng, từ mê lầm thoát khỏi màn mây bọc lấy trí tuệ con. Các thời pháp hay giáo lý như con thuyền, Tâm con như mái chèo, thuyền đi được thì phải tự mình tinh tấn. Như Đức Như Lai nói "tự thắp đuốc mà đi", "Thấy ta đó nhưng không phải ta"... Mỗi khi học hay nghe được các thời pháp mà con ngấm vào tâm, con đều chắp tay lên mà niệm sādhu...

Nói để hiểu và tán thán công đức của các ngài thì không thể nghĩ bàn. Tâm con được nói lên những điều này là con hoan hỷ lắm rồi. Con xin đảnh lễ ngài hoà thượng Viên Minh.

Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã trở về chánh đạo!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.