Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 471/575

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch thầy: “Không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không lui, không một, không khác“… Trở về, trọn vẹn, tỉnh thức thì vạn pháp đều có mặt ở ngay đây và bây giờ, chẳng có gì phải vội vã cố gắng để trở thành gì. Cứ an nhiên tự tại mà sống tuỳ duyên thuận pháp, học hết các bài học mà mình cần phải học, không còn vướng mắc vào thời gian hay không gian. Thực tại là nhân nhưng cũng sẽ là quả tốt nếu ta luôn biết soi sáng lại chính mình. Tất cả những người, những cảnh vật hay những gì ta đã từng gặp dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là nhân duyên tiền kiếp của ta…

Hôm nay con xin trình bày tóm tắt những gì con thấy được với thầy! Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con thấy rất chính xác! Sādhu!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con Kính Xin Đảnh Lễ Sư Ông!

Con đường tu học nghĩ cũng lạ Sư Ông nhỉ.

Thì ra con thấy trong bài kinh Đức Phật thuyết mà con nghe chư Tăng tụng hàng ngày cũng bao gồm hết tam tạng kinh điển rồi.

Hãy trở về mà thấy không qua thời gian. Ngay nơi Thân Thọ Tâm Pháp mỗi người. Thì ra là bao lâu nay mình đã ở trong cái không gian đó rồi. Cái không gian đó Đức Phật gọi là Vô Vi trống không vắng lặng tịch tịnh nó bao trùm tất cả đó cũng chính là Niết bàn. Khi mình khởi niệm đi tìm thì vô tình lại rời xa cái không gian đó. Nhưng khi mình trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại đang là thì mình lại bắt gặp được cái không gian vắng lặng bao trùm đó. Chỉ có vậy thôi. Thật là may mắn cho con khi thấy ra được điều gì thì có Sư Ông để chia sẻ.

Con xin tri ân Sư Ông thật nhiều.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật!

Sādhu lành thay! Đó là "Nhìn xa nên chẳng thấy gần" con nhỉ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy.

Dạ kính Thầy, hôm nay con xin phép chia sẽ quý Thầy và quý đạo hữu đề tài "BIỂU HIỆN RỒI SẼ CHUYỂN BIẾN "

Đúc kết nhiều bài học, các bài giảng của các Thầy, từ nhiều nguồn học, và bằng chính sự trải nghiệm cuộc sống của mình, con thấy ra được tất cả sự vật, hiện tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp đều là chuỗi biểu hiện rồi chuyển biến liên tục trong từng sát na, rồi chuyển biến sự vật hiện tượng.

Đủ duyên, đủ điều kiện sẽ biểu hiện ra, nhưng biểu hiện ra rồi lại sẽ chuyển biến sang một biểu hiện khác, cứ liên tục như vậy nên không có cái gì là ta, của ta và tự ngã của ta, và cái ta này nó không từ đâu đến và mất đi về đâu, chẳng qua đủ duyên, đủ điều kiện nên cái hình hài này mới biểu hiện ra nhưng nó đâu phải hằng thường đâu, vì vô thường nên nó lại tiếp tục chuyển biến ra hình hài khác.

Biểu hiện, chuyển biến luôn tuân theo quy luật cân bằng vũ trụ, cái này có thì cái kia có để nó cân bằng với nhau, hãy tin chắc rằng cái này có thì cái kia phải có nhưng trong cuộc sống người ta chỉ thấy mỗi cái này còn cái kia sao mãi không thấy? Giống như Khổ và Niết Bàn luôn cân bằng nhau, nhưng sao người ta thấy Khổ mà không thấy Niết Bàn? Vì duyên và điều kiện để Khổ biểu hiện rất dễ đó là tham, sân, si. Còn duyên, điều kiện để Niết Bàn biểu hiện rất khó đó là bi, trí, dũng và mấy ai làm được việc này.

Đủ duyên và điều kiện nên đại nạn Covid 19 đã xuất hiện cuối năm 2019 cho đến nay nhưng quý đạo hữu hãy an tâm vì chắc chắn tương lai khi đủ duyên và điều kiện sẽ biểu hiện một vacxin đủ sức mạnh để diệt con virus này, trở về lại tánh không, tướng không như ban đầu.

Mọi người hãy tin rằng có bệnh là có thuốc giải (Thân, Thọ, Tâm, Pháp) chỉ là đủ duyên và điều kiện sẽ biểu hiện ra thôi.

Thấy được lý trùng trùng duyên khởi là hiểu được bản chất cuộc sống!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.