Kính thưa Thầy,
Chắc giờ này Thầy đang ở Trời Tây rồi. Hôm sinh nhật Thầy vừa rồi ở Viên Không Ni, con rất hoan hỷ và thành tâm cầu chúc Thầy luôn khoẻ mạnh, an vui và có nhiều học trò mới.
Nhân tiện con kể Thầy nghe một câu chuyện rất thú vị và trùng hợp. Con xuống Ni Viện Viên Không trước sinh nhật Thầy mấy ngày để con hùn phước tổ chức sinh nhật Thầy và con làm công quả, có điều ngạc nhiên là vào tối thứ 6, trong lúc con hành thiền, quan sát "Trái tim" con thì con thấy ra những điều tốt đẹp và quý giá của bạn con, nên con rất an vui. Sau đó, con phát hiện ra cái sai của con là: do trước kia con dùng lý trí của Bản Ngã để cố tìm cái sai của bạn con và nghi ngờ bạn con lừa dối con, nên con rất đau khổ và làm bạn con buồn nữa. Cuối cùng, con đã buông bỏ cái "Bản Ngã lý trí" xấu xa đó, thì con đã giải xong bài toán khó của con, và con quyết định sống theo "Trái tim= Tình thương yêu và sự bao dung", thì con rất hạnh phúc an vui Thầy a.
Và kỳ diệu thay, vào sáng chủ nhật Thầy giảng bài pháp nói về "Tình Người", tất cả những lời Thầy giảng điều trùng khớp với những gì con đã trải nghiệm, đau khổ và giác ngộ trước đó, nên con thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Thầy. Lúc đó con vừa vui mừng, vừa xúc động đến rơi nước mắt Thầy ạ, con cảm nhận là sau khi con giải xong bài toán đúng rồi, nhưng con chưa yên tâm lắm, thì tự nhiên Thầy đến cho con đáp án đúng, làm con có thêm sức mạnh và có lòng tin tuyệt đối vào "Trái Tim" của con. Con cảm nhận hôm đó Thầy ban "Pháp bảo" cho tất cả Tứ chúng, nhưng con lại may mắn hưởng trọn món quà quý giá đó.
Nên con thấy ra, trong cuộc sống, con chỉ cần chân thành làm những việc cần làm với tâm buông xả, thì tự nhiên con nhận được nhiều bài học thú vị Thầy a.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Con chúc Thầy có chuyến giảng pháp ở Châu Âu đầy thú vị.
Sādhu lành thay! Đó chính là sự cảm ứng nhiệm mầu của tâm và pháp.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.