Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 21/43

Mô Phật! Dạ thưa Thầy. Hôm qua có bạn hỏi Thầy là: Bạn ấy vốn là người đầy nghị lực và khát vọng... từ khi biết học Pháp thì trở nên lờ đờ, trì trệ... Và Thầy có nói bạn ấy hiểu sai nên hành sai.

Dạ thưa Thầy, con hiểu thế này có đúng không ạ:

Làm tất cả mọi việc như bình thường, chỉ là không dính mắc, không chạy theo cái Ta ảo tưởng, cái Ta tạo tác bằng cách biết rõ từng diễn biến của thân, tâm, cảnh; ở đó mà chỉ có cái BIẾT trong sáng, không chấp vào cái đang tạo tác đó là TA thật.

Con xin được hỏi như vậy, xin kính tri ân Thầy!

Phải. Trở về là để biết rõ chính mình, chứ không phải trở về chính mình để không làm gì cả. Nấu ăn mà biết rõ mình đang nấu ăn thì nấu sẽ ngon hơn, lái xe mà biết rõ đang lái thế nào thì đỡ gây tai nạn hơn. Biết rõ mình đang làm gì thì việc làm đó hiệu quả hơn, đơn giản thế thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy! Khi thực hành Thiền con có được nhiều lợi lạc như điềm tĩnh hơn, không bị cuốn vào các đối tượng bên ngoài quá nhiều như trước nhưng có đôi lúc con cảm thấy mình rất ít nói và không thể kết nối với đồng nghiệp, và trong tâm trí khởi lên ý nghĩ là ko cần, và đôi lúc trong con nhận thấy mình rất cô đơn, và lạc lõng. Vậy có phải con tu tập sai hướng rồi phải không Thầy? Mong thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy!

Đúng là có gì đó sai. Con nên hành thiền bằng cách soi sáng lại mình trong đời sống thực tế hàng ngày thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Phật. Kính bạch Sư Ông. Trong mối quan hệ với mọi người con luôn giữ chữ tín và có trách nhiệm. Nhưng sao với những dự định của bản thân con lại luôn chây lười, trì hoãn, lúc nào cũng là nước tới chân mới nhảy. Sau đó là chuỗi tự dằn vặt bản thân vì sự ù lì của chính mình. Con xin Sư Ông cho con lời khuyên ạ. Con kính tri ân Sư Ông.

Con cần rõ biết mình và sống nghiêm túc, chân thành với chính mình mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.